- Ừ. Những tín hiệu vui ban đầu... để các bệnh viện tuyến trên không quá tải. Nhưng có lẽ tui quá bi quan không khi nghĩ nhiêu đó chưa đủ cho người dân an tâm được.
- Phải đưa thêm bác sĩ về quận huyện, thậm chí về tận xã, phường, khu phố.
- Lý tưởng quá. Người đâu ra mà đưa? Chưa kể...
- Chưa kể các bác sĩ phải làm việc tận tâm, hết lòng vì bệnh nhân. Rồi cần phải đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị máy móc. Ý ông vậy phải không?
- Ừ, nhưng đó chỉ là một vế của vấn đề.
Cần phải...
- Có chế độ bồi dưỡng thích hợp hơn với cán bộ ngành y để họ yên tâm làm việc.
- Chuyện này thì đâu chỉ mỗi ngành y. Để không dẫn đến tình trạng bệnh viện quá tải, theo tui, biện pháp căn cơ phải là an toàn môi trường sống. Chứ như hiện nay ăn gì cũng có nguy cơ nhiễm độc, hít thở không khí cũng chẳng được trong lành... thì e là có xây thêm bệnh viện, có tăng cường bác sĩ về tuyến dưới bao nhiêu đi nữa cũng chẳng đủ.
- Ông nói chí lý!
- Cho nên nếu việc tăng cường bác sĩ một, việc chấn chỉnh an toàn thực phẩm phải làm mười, và giải quyết nạn ô nhiễm phải làm mức một trăm. Đó mới là những việc làm căn cơ, khẩn cấp. Chứ nếu không, quá tải vẫn hiển hiện ở mọi nơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận