
Người chồng được chẩn đoán mắc xơ gan mật nguyên phát, một bệnh gan hiếm gặp - Ảnh: REUTERS
Theo báo South China Morning Post ngày 13-12, một người đàn ông Hàn Quốc đã đệ đơn kiện vợ với cáo buộc “bỏ rơi ác ý” và yêu cầu ly hôn, sau khi cô từ chối hiến một phần gan để cứu mạng anh ta. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.
Cả hai vợ chồng đều ngoài 30 tuổi, kết hôn được ba năm và có hai con gái, một bé hai tuổi và một bé sơ sinh mới tròn một tháng tuổi vào thời điểm người chồng được chẩn đoán mắc bệnh.
Mùa đông năm ngoái, người chồng mắc xơ gan mật nguyên phát, một bệnh gan hiếm gặp. Các bác sĩ cảnh báo nếu không được ghép gan, anh chỉ còn khoảng một năm để sống.
Để cứu con trai, cha mẹ anh đã bán nhà để lo chi phí điều trị, còn người vợ luôn ở cạnh bên tận tình chăm sóc. Hy vọng lóe lên khi kết quả xét nghiệm cho thấy cô là đối tượng hiến tạng lý tưởng, khi mức độ tương thích HLA (kháng nguyên bạch cầu người) vượt 95%.
Tuy nhiên khi được đề nghị hiến gan, người vợ đã từ chối. Cô thông báo với bác sĩ và gia đình chồng rằng mình mắc chứng sợ kim tiêm và vật sắc nhọn, không thể đối mặt với phẫu thuật.
Quyết định này đã gây căng thẳng trong gia đình. Cảm thấy bị phản bội, người chồng bắt đầu chế giễu nỗ lực chăm sóc của vợ, buông những lời cay nghiệt như: “Chăm sóc tôi để làm gì? Cô chỉ muốn thấy tôi chết thôi. Thà giết tôi còn hơn”.
Cha mẹ anh cũng gây sức ép, yêu cầu cô chấp nhận hiến gan cứu chồng.
May mắn là sau đó, một người hiến tạng chết não đã được tìm thấy kịp thời. Ca ghép gan của người chồng đã diễn ra thành công.
Sau phẫu thuật, anh bắt đầu tìm hiểu lý do vợ từ chối và phát hiện trước đó cô từng phẫu thuật ruột thừa, cũng như nhiều lần xét nghiệm máu mà không gặp trở ngại.
Khi bị chất vấn, người vợ thừa nhận “nỗi sợ” chỉ là cái cớ. Lý do thực sự là cô lo ngại rủi ro phẫu thuật và sợ rằng nếu bản thân gặp biến cố, hai con nhỏ sẽ không còn mẹ.
Phẫn nộ vì cho rằng bị lừa dối và bỏ rơi trong lúc nguy cấp, người chồng nộp đơn ly hôn, cáo buộc vợ “bỏ rơi ác ý” và không hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng.
Tuy nhiên tòa án đã ra phán quyết rằng hiến tạng là quyền cá nhân và không thể bị ép buộc, kể cả giữa vợ chồng.
Tòa nhấn mạnh chính hành vi ép buộc và lăng mạ bằng lời nói của người chồng đã bào mòn nền tảng niềm tin trong hôn nhân, và anh chính là người phải chịu trách nhiệm chính cho sự đổ vỡ của mối quan hệ.
Tòa cũng nhận định việc người vợ từ chối xuất phát từ mối quan tâm chính đáng đối với lợi ích của các con.
Sau cùng, hai bên đã đồng ý ly hôn. Người vợ được quyền nuôi con, đồng thời vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quá trình hồi phục y tế của chồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận