08/08/2005 22:17 GMT+7

Chôm cho... bõ tức (?!)

MÕ TÒA
MÕ TÒA

TTC - Tòa: Bị cáo quen anh D. trong trường hợp nào? Bị cáo Đ.T.T.N (quê Long An): Anh D. hay đến chỗ bị cáo gội đầu, hớt tóc. Mỗi lần ảnh ở bển về đều ghé tiệm bị cáo, riết thành quen.

RAGAb7Kq.jpgPhóng to
TTC - Tòa: Bị cáo quen anh D. trong trường hợp nào? Bị cáo Đ.T.T.N (quê Long An): Anh D. hay đến chỗ bị cáo gội đầu, hớt tóc. Mỗi lần ảnh ở bển về đều ghé tiệm bị cáo, riết thành quen.

- Anh D. là Việt kiều à? - Dạ, phải! - Bị cáo khai là anh D. quen bị cáo vì anh ấy là khách?- Dạ đúng! - Vậy nếu là khách gội đầu thì sao anh D. với bị cáo lại thuê khách sạn vào buổi trưa để làm gì?- Dạ, để... tình cảm. - "Tình cảm" là thế nào? -... (ngập ngừng). Thưa tòa, sau mấy lần ảnh đến chỗ bị cáo gội đầu, rồi ảnh nói "thương" bị cáo. Thấy ảnh "đẹp trai, lại Việt kiều" nên bị cáo cũng "thương" lại. Bị cáo và anh D. đã "thương" nhau được hơn 1 năm, mỗi lần ảnh về nước đều rủ bị cáo vào khách sạn. Sau mỗi lần "thương", ảnh hứa mua cho bị cáo cái này cái kia, nhưng chờ hoài hổng thấy gì hết trơn, bị cáo đâm ra bực. - Bị cáo có nói cho anh D. biết không? - Dạ, bị cáo có đòi nhưng ảnh cứ hẹn. Tức mình, bị cáo mới nghĩ ra cách lấy cho... bõ tức. - Bị cáo lấy bằng cách nào?- Biết ảnh về nước, bị cáo điện thoại rủ đi ăn trưa. Ăn xong, bị cáo gợi ý đi khách sạn để "thương". Lúc ảnh vô phòng tắm thì bị cáo lục bóp lấy nhẫn, dây chuyền, và mấy thứ vật dụng khác. "Thương" xong bị cáo bỏ về, đem theo số tài sản lấy được bán gần 11 triệu đồng. Chưa kịp lấy tiền để mua xe thì bị công an bắt. - Vậy là bị cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản người khác rồi.- Dạ, bị cáo không có ý trộm đâu. Bị cáo cứ nghĩ là lấy cái đó để trừ phần mỗi lần ảnh "thương" đều hứa mà không cho gì hết. Bị cáo nghĩ là công sức của mình bỏ ra thì phải được hưởng, chứ không phải ăn trộm. - Từ ngày đó đến nay, bị cáo có gặp lại anh D. không?- Dạ, ảnh xù bị cáo rồi!

Đoạn đối đáp này xảy ra tại phiên tòa xét xử bị cáo Đ.T.T.N phạm tội "trộm cắp tài sản" vào sáng ngày 13-7 vừa qua tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền bằng "vốn tự có" của mình nên khi thấy anh D. với mác Việt kiều tán tỉnh, N. đã "cắn câu". Đến khi phát hiện bị lừa tình thì N. quay sang "hận" và làm bậy. Kết quả là N. bị phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội "trộm cắp tài sản". Đó cũng là bài học cho những cô thôn nữ, bỏ quê lên thành phố muốn có nhiều tiền nhưng không bằng sức lao động, mà bằng "vốn tự có".

MÕ TÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất