Phóng to |
| Cho con về quê để trẻ được trải nghiệm nhiều điều thú vị - Ảnh: N.V.C. |
Lần đầu tiên về quê nội, Khoai háo hức với biết bao điều mới mẻ, được tận mắt nhìn con trâu, con bò, ruộng đồng và vui thú với những trò chơi thả diều, chạy nhảy chân đất cùng với các anh chị ở quê. Mới đầu ba mẹ sợ con bệnh nhưng một ngày, hai ngày và những ngày tiếp theo ba mẹ thật vui vì con đã làm được nhiều điều mà ở thành phố con “không được phép”. Nửa tháng ở quê con trở thành đứa trẻ “quê chính hiệu”, ba mẹ vui vì con không chỉ hòa nhập tốt mà còn thích ứng với môi trường thiên nhiên. Con không phải lúc nào cũng quần áo tinh tươm, không phải lúc nào cũng sợ bị ba mẹ la mắng vì phá phách, nghịch ngợm như ở nhà mình.
Về quê, con tiến bộ rõ rệt. Trước đây con như lâm vào hội chứng “bám mẹ”, “nhõng nhẽo”, thì giờ con đã có ý thức tự lập. Ba mẹ cũng thoát khỏi tư tưởng “bảo vệ con”... Không biết sau này con sẽ học được bao nhiều điều hay, nhưng về quê ba mẹ mới thấy con trai mình có thêm nhiều kỹ năng sống.
Vẫn biết ở thành thị con sẽ tiếp thu được những bài học mới mẻ, được học nhiều kiến thức nhưng dường như vẫn chưa đủ nếu không được trải nghiệm một cách tự nhiên với ruộng đồng, cây cỏ thiên nhiên. Ba mẹ hứa mỗi năm sẽ cho con về quê nội một lần vào dịp hè để con trai được trải nghiệm với cuộc sống, như điều con nói “ở quê thích hơn nhà mình”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận