Chơi golf là nhiệm vụ!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bút Bi ơi, ở địa phương của tui có nhiều quan to si mê đánh golf đến mức một tuần chơi đến 5-6 ngày. Các vị giải quyết công việc, chỉ đạo qua điện thoại ngay tại sân golf. Các sếp nhỏ dù không mê golf cũng phải ráng đi theo. Ông nào oải quá không đi bị mắng rằng “đánh golf không nổi thì sao làm việc lớn nổi”.

- !!!

- Bút Bi ơi, nhà tui ở gần sân golf, ngày nào cũng thấy xe biển số xanh chạy ra chạy vào nườm nượp.

- !!!

- Bút Bi ơi, tui biết một sếp mê golf đến độ khi đi chơi kéo theo đệ tử cầm iPad quay lại từng cú đánh, xong về so với clip của tay golf số 1 thế giới Tiger Woods để xem động tác của mình có giống hay chưa.

- !!!

- Ủa, mà sao nãy giờ Bút Bi im thin thít vậy?

- Mọi người nói nhỏ thôi. Đây là chiến lược quốc gia đó. Hãy xem tay Tiger Woods kìa, anh ta trở thành triệu phú đôla nhờ đánh golf đấy. Nếu nước mình có vài chục, thậm chí cả trăm tay Tiger Woods thì ngoại tệ cứ gọi là chảy về như suối. Nhưng muốn được như thế thì phải đốt lên ngọn lửa yêu môn golf. Và các sếp đang phải làm công việc khó khăn ấy đấy. Việc chơi golf của các sếp là nhiệm vụ đấy!!!

- Ồ, hiểu rồi. Thương các sếp quá!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Golf chơi golf

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất