Xe
14/12/2023 20:00 GMT+7

'Cho mượn xe chỉ chuốc bực vào người'

'Cho mượn xe là một vấn đề nhạy cảm. Vấn đề gây tranh cãi muôn thuở, và chưa có câu trả lời thỏa đáng nhất", một độc giả chia sẻ.

'Cho mượn xe chỉ chuốc bực vào người'- Ảnh 1.

Có nhiều rủi ro khi cho người khác mượn xe - Ảnh minh họa: Culture Trip

Dưới đây là chia sẻ của chị H.Yến, sống ở Hà Nội, về trải nghiệm cho mượn xe:

Trên mạng xã hội những ngày này, tôi lại thấy rộ lên vấn đề muôn thuở: Có nên cho mượn xe hay không? Người nói có, chiếc xe nào đáng giá hơn mối quan hệ. Người nói không, xe là "vợ hai", chẳng lẽ không biết bảo vệ "vợ" mình.

Điều đó khiến tôi nhớ đến chuyện của bản thân. Thực ra câu chuyện của tôi không lâm li bi đát như nhiều người cho mượn xe rồi mất cả xe lẫn bạn. Nhưng trải nghiệm đó đã khiến tôi quyết định không cho ai mượn xe và cũng chẳng mượn xe ai hết.

Hồi sinh viên, đâu phải ai cũng sắm sửa được xe ngay. Do đó, nhà tôi có điều kiện hơn thì tôi cũng vui vẻ cho bạn mượn. Bạn tôi luôn trả xe đúng như hứa hẹn, cũng chưa từng gây ra va chạm nào khiến tôi đau đầu. Khi đó, tôi cũng chưa hiểu gì về xe cộ, chỉ thấy bố làu bàu xe tôi cứ "tã tã sao đó".

Chỉ đến khi được bạn chở, tôi mới vỡ lẽ.

Chiếc xe tôi đi hồi đó là Honda Wave. Xe số nên theo lẽ thường, đi chậm số nhỏ, đi nhanh số lớn. Khi xe vì lý do nào đó bị tạm dừng giữa đường thì nên về số nhỏ. Hoặc khi lên dốc cũng về số nhỏ cho khỏe xe.

Tuy nhiên, bạn tôi, bất kể rơi vào trường hợp nào, đều để nguyên số 3, số 4. Thậm chí đến số 3 còn lười về. Tiếng xe cứ ù lì cảm giác rất khó chịu.

Tôi không vui lắm, có nhắc nhở nhưng bạn tôi không sửa. Vì cả nể, và cũng cho rằng mỗi người một thói quen, nên tôi cũng bỏ qua.

Một thời gian sau thì bạn tôi mua xe máy. Lúc này khi được bạn chở, tôi không còn gặp cảnh khó chịu một lần nào nữa. Bạn luôn trả số, lên số một cách nhịp nhàng, đi cũng bớt "mát" tay hơn. Như vậy, có không phải đồ mình thì không biết xót?

Vì lẽ đó, từ sau nếu có người mượn xe, tôi thường tìm cách thoái thác. Hoặc nếu họ thực sự cần, tôi quyết định làm tài xế chở họ còn hơn để xe nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tôi biết, giá trị chiếc xe tôi sử dụng khi đó không phải nhiều nhặn gì. Nhưng nếu người ta còn tính toán vài nghìn đồng tiền xăng, ra chợ mặc cả một hai nghìn tiền mua rau, thì tôi không thấy việc mình xót xe có gì là quá đáng, như những ý kiến ủng hộ cho mượn mà tôi đọc được.

Ít ra tôi cũng may mắn vì xe chỉ nhanh tã hơn bình thường. Nhiều người còn mất cả xe cả bạn chỉ vì cho mượn.

Cho mượn đất, vất vả đi đòiCho mượn đất, vất vả đi đòi

Người quen gặp khó khăn, ông Sáu - một Việt kiều - đã giúp đỡ người quen bằng cách cho mượn đất, nhưng sau đó lô đất này bị người mượn "bán" cho người khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên