08/09/2019 09:40 GMT+7

Cho em mùa trăng yêu thương

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những chuyến xe mùa trăng đã bắt đầu lăn bánh chở các đội công tác xã hội của các trường đại học, các nhóm thiện nguyện tại TP.HCM, mang 'Vầng trăng yêu thương' đến vui Trung thu với các em nhỏ ở các mái ấm, cơ sở xã hội.

Cho em mùa trăng yêu thương - Ảnh 1.

Trung thu đến sớm với các bệnh nhi - Ảnh: K.ANH

Cho con được trải nghiệm làm lồng đèn không chỉ con thấy vui, mà còn biết sẻ chia với những bạn khó khăn hơn.

Chị TUYẾT NHI

Anh Nguyễn Công Hằng, phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP thuộc Thành đoàn TP.HCM, cho biết dịp Trung thu này trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình "Vầng trăng yêu thương" đến với các em nhỏ đang sống tại các cơ sở xã hội. Khoảng 4.000 thiếu nhi sẽ được chăm lo trong dịp này. 

Các chương trình không chỉ diễn ra tại TP.HCM, mà trung tâm còn kết nối nhiều đơn vị chung tay chia sẻ với các em nhỏ ở tỉnh như Bến Tre, Bình Phước...

Vui cùng chú Cuội, chị Hằng

Mặc cơn mưa tầm tã, chương trình "Vầng trăng yêu thương" tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (Q.Thủ Đức) do Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP phối hợp với các đơn vị thực hiện vẫn quá đỗi ấm áp. 

Không có ánh trăng, nhưng những ngọn nến lung linh cùng lồng đèn nhiều màu sắc khiến đám trẻ ngời lên ánh mắt vui tươi.

Trên sân khấu, chị Hằng, chú Cuội rộn ràng kể những câu chuyện, đố vui cho các bé. Có lẽ trải nghiệm cùng làm nhà ảo thuật khiến các bạn nhỏ hồi hộp hơn cả. 

"Con cầm dĩa trứng đổ cái ào mà sao nó không bể. Hồi sau mới biết đấy là trứng bằng nhựa" - bạn Khánh Hưng, 8 tuổi, cười toe sau khi làm nhà ảo thuật. 

Chị Lê Thị Tuyết Trinh, bí thư chi đoàn Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, cho hay: "Các con đã được thưởng thức chương trình quá tuyệt vời. Trung thu sớm khiến bé nào cũng hào hứng. Các con vốn đã thiệt thòi nhiều, nên mình thấy bù đắp bao nhiêu dường như cũng chưa đủ".

Còn với chương trình "Trung thu ấm áp" vừa được Đoàn thanh niên Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - Satra tổ chức cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng mang đến những nụ cười trong veo cho các bé. 

Nhiều em nằm viện thời gian dài, khi nhận những quả bong bóng nghệ thuật hay chiếc lồng đèn xinh xắn đều rạng rỡ hơn dù những chiếc kim tiêm vẫn còn gắn trên tay để truyền dịch.

Hạnh phúc khi được sẻ chia

Chương trình "Kết lồng đèn, trao gửi yêu thương" do Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP và nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh tổ chức cũng có hơn 400 tình nguyện viên tham gia, làm hơn 1.000 lồng đèn ông sao bằng tre và giấy bóng kiếng. 

Nhiều gia đình trẻ còn dẫn theo con nhỏ mang tập trắng ủng hộ và cùng làm lồng đèn. 

Chị Tuyết Nhi (Q.9) dẫn theo con gái 9 tuổi cùng hì hụi cột dây kẽm tạo hình lồng đèn ông sao năm cánh. Bé Mẫn Nhi, con chị, hào hứng phụ mẹ dán những cánh sao bằng giấy bóng kiếng nhiều màu sắc.

Thành viên của đội công tác xã hội Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM những ngày qua đã thực hiện nhiều hình thức gây quỹ như gian hàng bán bánh trung thu, đồ lưu niệm. 

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn vận động nhiều nguồn ủng hộ thêm quà bánh, quần áo, sách vở, dụng cụ học tập... 

Các bạn đang chuẩn bị chương trình vui Trung thu cho khoảng 200 em nhỏ thôn 5, xã Đường Mười, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Bạn Nguyễn Minh Ngọc, đội trưởng, cho hay: "Khi được đến để sẻ chia với các em, chúng mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Trăng sáng đến miền xa

trung thu- y tam (read-only)

Các tình nguyện viên làm lồng đèn cho trẻ em nghèo - Ảnh: Y TÂM

Rất nhiều chuyến đi được thực hiện ở những nơi xa, như hội thiện nguyện Trái tim yêu thương sẽ đến với các em nhỏ tại xã Iadreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Còn CLB Nhịp sống yêu thương của Nhà Thiếu nhi TP sẽ tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em ở huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Anh Lê Trường Thanh Tiến, chủ nhiệm hội thiện nguyện Trái tim yêu thương, cho biết đợt này chương trình sẽ chăm lo cho hơn 1.700 em nhỏ.

"Các em sẽ có một ngày thật vui đón chị Hằng, và chúng tôi cũng sẽ có những gian hàng ẩm thực do chính tay các tình nguyện viên làm món ăn phục vụ các em" - anh Tiến nói.

Mấy ai còn nhớ những món đồ chơi Trung thu truyền thống Mấy ai còn nhớ những món đồ chơi Trung thu truyền thống

TTO - Trống ếch, mặt nạ sư tử, đèn ông sao, đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây… đang trưng bày trong không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long, khiến nhiều người xúc động nhớ về cái Tết Trung thu truyền thống ngày xưa.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên