01/09/2018 12:10 GMT+7

Cho em một khoảng trời riêng

Ths NGUYỄN VĂN CÔNG
Ths NGUYỄN VĂN CÔNG

TTO - Không ít chị em phụ nữ hiện nay muốn được "cởi trói" để thỏa mãn niềm đam mê. Dù có chồng con, họ muốn dành những khoảng thời gian cho riêng mình để được đi spa chăm sóc bản thân, hoặc tụ tập bạn bè, đi du lịch…

Cho em một khoảng trời riêng - Ảnh 1.

Dù có chồng con, nhiều phụ nữ cũng muốn có chút riêng dành cho mình - Ảnh: HOÀI LINH

Làm sao vừa có chút riêng, vừa giữ được hạnh phúc?

Cần được thấu hiểu và tôn trọng

Chị Hà (37 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ: "Gia đình tôi hiện rất ổn định, chồng làm cơ quan nhà nước, hai đứa nhỏ học hành ngoan ngoãn, chăm chỉ. Những năm mới lập gia đình còn khổ cực, vất vả về tiền nong cũng như hiếm khi có thời gian rảnh rỗi nên tôi chưa nghĩ đến chuyện tự thưởng cho bản thân những điều mình yêu thích".

Chị Hà cho biết gần đây thi thoảng tụ tập cùng nhóm bạn nữ để đi du lịch, cùng ăn đặc sản các vùng miền, hay đơn giản chỉ là để "tám" với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí, có lần chị thu xếp ổn thỏa những việc gia đình, một mình khoác balô đi du lịch vài ba ngày để chiêm nghiệm cuộc sống. 

"Cảm giác tự thưởng cho mình cũng cảm thấy hay hay, tất nhiên chuyện đó phải được chồng rất thấu hiểu, thông cảm và ủng hộ hết mình" - chị Hà nói.

Phương Thanh (25 tuổi, Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ trạng thái khó xử: "Tôi là nhân viên của một công ty nước ngoài, công việc hằng ngày áp lực vô cùng. Mỗi buổi tối sau khi đi làm về, ngoài tâm sự với chồng, tôi thích được nói chuyện chia sẻ những tâm tư, nỗi niềm với nhóm bạn thân từ thời đại học cho khuây khỏa. 

Song chồng tôi lại thi thoảng nghi kỵ, ghen bóng gió, thậm chí còn xúc phạm tôi. Anh ấy bảo lấy chồng rồi thì làm gì có "khoảng trời riêng". Tôi thật đến khổ, cần được chồng tôn trọng sở thích riêng mà cũng không xong".

Khoảng trời riêng cũng cần giới hạn

Câu chuyện sau đây của một người đàn ông chia sẻ với chuyên gia tâm lý phần nào thấy được sự cẩn trọng trong thế giới riêng của mình: "Trước khi thành vợ chồng, tôi biết vợ tôi đã yêu một người đàn ông khác trong thời gian khá dài, chừng 5 năm. Tôi tôn trọng quá khứ của vợ, sẵn sàng chia sẻ cùng cô ấy. Tuy nhiên, dường như những kỷ niệm tưởng đã được cho là chôn vùi vào dĩ vãng hóa ra vẫn còn được lưu trong cuộc sống của cô ấy. 

Cô ấy yêu cầu chồng không được "động" đến điện thoại. Có những đêm trước khi đi ngủ, cô ấy "chat" với bạn bè đến khuya, thậm chí trong giấc mơ, không ít lần cô ấy vẫn gọi tên bạn trai cũ".

Đúng là khó có người chồng nào thông cảm được cho "mảnh trời riêng" của chị em trong hoàn cảnh như thế này. Bởi cái gì cũng có giới hạn, khoảng trời riêng trong hôn nhân của mỗi người cũng cần phải có một giới hạn nhất định mà hai bên cùng thỏa thuận, chấp nhận để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Dư luận xã hội hiện vẫn còn mang nhiều định kiến. Do đó có những người chấp nhận nhẫn nhịn, từ bỏ những sở thích riêng, niềm đam mê tuổi thanh xuân để chăm sóc gia đình, tránh được những lời đàm tiếu.

Trong chung cần có riêng

Tiến sĩ tâm lý Lê Duy Tuấn (ĐH Nguyễn Huệ) nói: "Trong gia đình, mỗi người có những sở thích và thói quen riêng nên rất cần được tôn trọng. Tất nhiên, sở thích, thói quen của chị em cần được sự đồng lòng của chồng con và không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình".

Theo tiến sĩ Tuấn, chị em cố gắng tránh sự tùy tiện ngẫu hứng mà thiếu đi sự đồng thuận của các thành viên, nhất là người chồng. Đặc biệt, chị em không thể hành động theo kiểu "thích là nhích" một cách dị biệt rồi để lại tác động tiêu cực đến gia đình.

Dẫu sao trong văn hóa gia đình Việt, phụ nữ hay phải hi sinh cho cuộc sống gia đình và đôi khi chịu không ít những thiệt thòi cá nhân. Đối với người chồng, bằng tất cả tình yêu chân thành, hãy tôn trọng những sở thích của vợ mà tạo điều kiện cho vợ thỏa mãn niềm đam mê trong chừng mực có thể. Hãy có cách nhìn thoáng hơn về cách ứng xử, tạo điều kiện để người vợ không những hoàn thành tốt việc gia đình mà còn tạo bầu không khí tâm lý thuận vợ thuận chồng.

Mỗi lần đi du lịch hay làm một việc nào đó theo sở thích riêng, chị em cố gắng giữ liên lạc với gia đình, công khai, minh bạch các hoạt động của bản thân để những người ở nhà tránh khỏi sự bất an, lo lắng. Dù muốn có những thời điểm riêng tư, nhưng đã là vợ chồng thì vẫn nên chia sẻ, tâm sự.

Tự đi chơi một mình 1 lần trong đời

Từ hồi đó tới giờ, tôi cứ nghĩ mình quan trọng lắm, không dám bỏ chồng, bỏ con đi đâu xa. Khôi 3 tuổi, chưa đêm nào ngủ không có mẹ. Tôi cứ nghĩ không có mình con sẽ khóc, chồng sẽ không chăm được con. Anh nhỏ này cực khó chịu, đêm nào cũng kiếm mẹ, thế nên tôi chẳng dám đi đâu qua đêm.

Hồi tháng 3, tôi đi học ở Sài Gòn, tối 22h mới kết thúc buổi học, vẫn xách bụng đói chạy hơn 50km về nhà, chỉ để nhìn thấy các con ngủ chưa, có ngoan không. Rồi sáng mai lại tiếp tục chạy lên.

Hình như người phụ nữ nào cũng thế. Đa đoan lắm!

Cuối tuần trước, tôi có một buổi gặp mặt được trông chờ rất rất lâu, ở tận Hà Nội, thế nên mặc dù lo lắng lắm, tôi thử dứt áo ra đi. Kế hoạch được xây dựng hết sức chi tiết:

Đầu tiên là "dụ dỗ" chồng, anh thuộc tuýp người gia trưởng, chỉ muốn cho vợ vào túi áo, chả cho đi đâu. Đầu tiên anh ấy nhất định không cho đi, vì sợ vợ đi ăn chơi, sợ vợ bị lạc, bị bắt cóc... đủ thứ. Nhưng may được cái thương vợ và dễ mềm lòng, thế nên bước một tôi trải qua, dù chưa vui vẻ lắm.

Bước 2: Cai sữa cho con nhỏ, dù sao cũng 3 tuổi rồi. Cứ nghĩ mọi việc khó khăn lắm. Ai ngờ lấy cây bút vẽ tùm lum lên, bảo có con sâu cắn mẹ, đừng bú nữa ghê lắm, thế là ảnh bỏ thật. Hai đêm là xong.

Bước 3: Thu xếp mọi việc nhà ổn định. Đặt vé máy bay, sắm sửa quần áo. Hoàn thành các bước thế là lên đường. Xách vali đi chứ còn nặng lòng lắm, từ hồi tới giờ có bao giờ xa con đâu.

Cuộc gặp tưởng không vui không ngờ vui không tưởng được, toàn phụ nữ mà vui "banh" cả nóc nhà. Chúng tôi gặp nhau chưa đầy 24 giờ chỉ dành 3 giờ để ngủ, còn lại là hò hét và nhảy múa cùng nhau.

Thế mới bảo chả có chị nào hiền, lâu lâu được ra khỏi nhà, mọi người trở lại tuổi mười tám đôi mươi, quẫy như chưa từng được quẫy. Ngẫm đi ngẫm lại cảm ơn "anh xã" thật nhiều - tặng cơ hội tìm lại tôi của tuổi mười tám đôi mươi, hồn nhiên và vô tư.

Cảm giác đi chơi mà không vướng bận chồng con khác lắm. Đành rằng phụ nữ dành phần lớn thời gian cho chồng con, nhưng cũng cần một góc nhỏ cho mình. Mỗi ngày dành ít nhất một giờ trọn vẹn cho mình, mỗi tháng, mỗi năm dành một chút ít thời gian nghỉ dưỡng riêng.

Bạn sẽ phát hiện hoá ra mình không quan trọng như mình tưởng, không có mình, bố con nhà hắn ở nhà vẫn vui vẻ và sống tốt.

NGỌC TÚ

Đàn ông cần tình dục, phụ nữ cần tình yêu Đàn ông cần tình dục, phụ nữ cần tình yêu

TTO - Nếu cả chàng và nàng được thoả mãn những nhu cầu cơ bản và khác nhau dưới đây, cuộc hôn nhân của họ sẽ viên mãn và ít khả năng ngoại tình.

Ths NGUYỄN VĂN CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên