18/11/2020 20:02 GMT+7

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn

NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG

TTO - Đúng 4h sáng, tại ngã ba Trường Chinh giao Chế Lan Viên (Q.Tân Bình, TP.HCM) một khu chợ bày bán đủ loại côn trùng như: châu chấu, cào cào, dế, sâu,... bắt đầu nhộn nhịp. Thương lái ai cũng xắn tay để kịp giao hàng cho khách tại TP.HCM.

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Tánh (thương lái ở Tây Ninh, phải) cùng anh của ông nhanh tay vận chuyển côn trùng tập kết tại chợ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tiểu thương ở đây đa phần là dân lâu năm lấy nguồn hàng từ giáp biên giới Mộc Bài, Tây Ninh xuống để bỏ mối cho khách sỉ. Hằng ngày, các xe đỗ hàng đúng 4h và về lại Tây Ninh lúc 6h. Chỉ vỏn vẹn 2 tiếng nên mọi việc từ giao, phân chia đều được các tiểu thương thao tác thật nhanh.

Vừa đỗ xe xuống thương lái đã xắn tay áo soạn hàng, người thì đem các bao nhỏ bên trong nào là dế, cào cào,... tập kết gọn gàng bên vỉa hè. 

Người nhanh tay chiết nhỏ các bọc côn trùng theo ý khách đã dặn trước để kịp giao hàng, người thì lựa ít côn trùng tươi ngon về cho con vật nuôi của mình ở nhà.

Giá côn trùng được bán 60.000 đồng/ký. Côn trùng được đem về làm thức ăn cho chim, cá, gà...

Ông Võ Văn Tánh, thương lái ở Tây Ninh, chia sẻ: "Thông thường các con côn trùng này sống không quá 24 tiếng nên ngày nào tôi cũng phải bỏ mối cho khách. Tôi thường bỏ mối dọc từ Tây Ninh lên Sài Gòn với giá 60.000 đồng/ký".

"Làm nghề này cũng 10 năm rồi, cái khó là mình phải thức khuya đi đường xa. Từ 11h đêm là phải bỏ côn trùng vào bao, chia nhỏ vào bịch để kịp họp chợ. Nhưng mà làm lâu rồi nên mình cũng quen" - ông Tánh nói thêm.

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 2.

Đúng 4h sáng, góc đường Trường Chinh giao Chế Lan Viên (Q.Tân Bình) lại tấp nập kẻ bán người mua côn trùng - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 3.

Châu chấu được bán với giá 5.000 đồng/2 bọc - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 4.

Liêu điêu được thương lái nuôi và bán lại với giá 4.000 đồng/con - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 5.

Chị Trần Thị Kim Nhung (thương lái ở Tây Ninh) cho biết côn trùng sống không dai, để nó vẫn còn ngon, tươi thì phải nhanh tay giao cho khách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Hoàng Đông (Tây Ninh) chất côn trùng lên xe để kịp giao sớm cho khách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 7.

Không chỉ là bán sỉ cho mối mà nơi đây cũng sẵn sàng bán lẻ cho khách vãng lai - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chợ côn trùng bán châu chấu, cào cào, dế... trong 2 giờ mỗi sáng Sài Gòn - Ảnh 8.

Gọi là chợ nhưng tiểu thương chỉ họp chỉ 2 tiếng mỗi ngày - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Yêu cầu trả lời thật, huyện ở Hà Nội nói chỉ 10% người dân vào chợ đeo khẩu trang Yêu cầu trả lời thật, huyện ở Hà Nội nói chỉ 10% người dân vào chợ đeo khẩu trang

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý yêu cầu huyện Gia Lâm trả lời đúng sự thật về tỉ lệ người dân đeo khẩu trang khi vào chợ, và ông nhận được câu trả lời ‘thực tế ở các chợ chỉ 10% người dân đeo khẩu trang’.

NGỌC PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên