05/11/2017 11:16 GMT+7

Chính sách phải nghĩ những người như cô giáo ở An Hiệp

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TTO - Những cô giáo ở trường mầm non An Hiệp, không một ai nghĩ tới đồng lương hưu bé mọn mai này khi về hưu, nhưng những nhà hoạch định chính sách thì phải nghĩ!

Chính sách phải nghĩ những người như cô giáo ở An Hiệp - Ảnh 1.

"Mưa bão nên hôm nay các cháu nghỉ học anh ạ, nhà của em cũng đang bị ngập hơn nửa mét, ngôi trường mẫu giáo cũ đang bị bão xô cây cối đổ ngổn ngang, đồ chơi ngoài trời bị cây ngã đè tan tành hết. Ngôi trường mới thì không bị ảnh hưởng gì".

Đó là những thông tin mà cô giáo Thái Thị Tuyết Hồng - Trường mầm non An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) - trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ qua điện thoại vào trưa 4-11, khi Nam Trung Bộ đang oằn mình trong cơn bão số 12.

Một ngày trước khi trận bão tràn vào khu vực này, Trường mầm non An Hiệp đã được khánh thành từ tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ cả nước. 

An Hiệp cũng chỉ là một ngôi trường mẫu giáo ở một miền quê nghèo như hàng ngàn ngôi trường khác. Nhưng cũng từ ngôi trường quê nghèo đó, tình yêu thương với học sinh của bốn cô giáo mầm non đã vượt qua không gian địa lý, lay động hàng triệu trái tim người Việt với tinh thần: "Thà cô chết chứ không để trò chết".

Cách nay chưa đầy một năm, sáng 13-12-2016, trận lũ với tốc độ dâng nước nhanh chưa từng thấy chỉ trong vòng 30 phút đã cô lập ngôi trường với 4 cô giáo và 13 học sinh mẫu giáo. 

Bằng lòng quả cảm và sự bình tĩnh đến lạ kỳ, bốn cô giáo không còn trẻ, tuổi đời các cô ngót 40 đến 50 vẫn kiên cường trong nước lũ giữ an toàn cho 13 em học sinh suốt năm giờ, dầm mình trong con nước bạc.

Câu chuyện ấy đã khiến bạn đọc của Tuổi Trẻ xúc động, khâm phục, ngưỡng mộ. Và cũng từ chính bạn đọc Tuổi Trẻ đề nghị "phải làm một cái gì đó cho cô trò Trường mầm non An Hiệp". "Cái gì đó" chính là một ngôi trường mới với kinh phí xây dựng 1,5 tỉ đồng, trong đó có 1,1 tỉ đồng của bạn đọc Tuổi Trẻ, đã làm nên hình hài vóc dáng ngôi trường khang trang ở một nơi cao ráo, đứng vững sau cơn bão số 12 đổ bộ vào vùng đất này hôm qua.

"Đây là món quà tri ân sự tận tâm, hết lòng của các cô cho học trò và cũng là quà đầu năm học mới cho các cháu mầm non ở An Hiệp" - ông Lê Thế Chữ, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã phát biểu như thế trong lễ khánh thành ngôi trường này. 

Nhưng có lẽ còn hơn cả món quà, ngôi trường mới được khánh thành vào ngày đầu tháng 11, tháng của ngày lễ "tôn sư trọng đạo": Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, chắc chắn sẽ làm lan tỏa thêm nữa câu chuyện về sự hi sinh, tình yêu với học trò của những giáo viên mầm non thầm lặng.

Những cô giáo mầm non mà suốt mấy tuần qua chúng ta được biết sự thật đắng lòng về đồng lương hưu bé mọn. Những cô giáo mà khi nhận quyết định về hưu đã òa khóc nức nở vì biết những ngày tháng hưu trí của mình trước mặt sẽ không an nhàn, bởi dù đã tận hiến trọn đời nhưng lương hưu của các cô chỉ đủ mua cho mình mỗi ngày một bát phở.

Ngôi trường mới của bạn đọc Tuổi Trẻ dành tặng cô và trò Trường mầm non An Hiệp hôm nay sẽ nhắc nhớ về sự hi sinh và tấm lòng cao cả của các cô, khi nước lũ ngập đầu vẫn chỉ nghĩ về mạng sống cho học trò. 

Nhưng đất nước vẫn còn hàng ngàn ngôi trường mầm non đang xập xệ, đang bị đe dọa mỗi mùa bão lũ cần được xây mới. Còn hàng vạn giáo viên mầm non sẽ về hưu với đồng lương hưu quá thấp so với nhu cầu cơ bản của một đời sống bình thường. 

Và chắc chắn, cũng như những cô giáo ở An Hiệp, khi ở giữa lằn ranh sinh tử, không một cô giáo nào nghĩ tới đồng lương hưu bé mọn mai này khi hưu trí!

Các cô giáo có thể không nghĩ, nhưng những nhà hoạch định chính sách thì phải nghĩ!

Lũ quét lại ập về Trường mầm non An Hiệp, Phú Yên Lũ quét lại ập về Trường mầm non An Hiệp, Phú Yên Vừa đọc vừa rơi nước mắt với 4 cô giáo quên mình cứu trò Vừa đọc vừa rơi nước mắt với 4 cô giáo quên mình cứu trò 4 cô giáo và “đàn con” trong cơn lũ 4 cô giáo và “đàn con” trong cơn lũ
LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên