Thứ 3, ngày 20 tháng 4 năm 2021
Chỉn chu trước camera
TTO - Sự việc một thanh niên đánh đập hai nữ sinh sau va chạm giao thông tại Bình Dương được cộng đồng mạng và lực lượng chức năng nhanh chóng truy ra danh tính, chỉ vài giờ sau khi đoạn video được đưa lên mạng.
Trước những hình ảnh thuyết phục về hành vi côn đồ của mình, thanh niên này đã nhận lỗi. Phải cảm ơn chiếc camera quan sát và chủ nhân của nó đã không thờ ơ trước hành động bạo lực.
Từ một vụ việc trên cho thấy sức mạnh của hàng triệu "mắt thần" camera đang phát huy tác dụng trong cuộc sống.
Đó là những camera quan sát trên các trục giao thông lớn, tại các địa điểm công cộng hay tại mỗi nhà dân; các camera hành trình hay từng chiếc điện thoại thông minh đều đang là hàng triệu triệu tai mắt giám sát cuộc sống.
Đúng là cũng có lo ngại camera khắp nơi ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống con người, nhưng trong một xã hội còn nhiều người manh động, ứng xử với nhau chưa đúng mực, thiếu tôn trọng trật tự an toàn giao thông cũng như nơi công cộng, chạy ẩu chạy bừa... thì những "con mắt" này góp phần giúp con người phải kiểm soát hành vi của mình.
Nếu không, mọi hành vi không đúng mực sẽ bị phơi bày, lên án, nhẹ thì xử phạt hành chánh, nặng thì phải xử lý hình sự.
Thực tế khá rõ. Một phó chủ tịch HĐND không chấp hành chốt kiểm dịch ở Bình Phước, khi clip được công bố, đã bị bãi nhiệm. Nhiều người có ôtô cũng đã biết sợ khi liên tục nhận được giấy "phạt nguội" do đậu xe không đúng chỗ.
Người vứt rác, hút thuốc lá nơi công cộng, tiểu bậy... sẽ bị xử lý. Cứ thế, đường phố sẽ không còn bị ai đó chiếm dụng, làm bẩn. Và dần dần, những người còn "buông tuồng" nơi công cộng sẽ phải điều chỉnh để tạo cho mình một hình ảnh chỉn chu, lịch thiệp và đúng mực.
Với trường hợp đánh nữ sinh sau va chạm giao thông, có lẽ sau khi coi lại đoạn video quay cách hành xử côn đồ của mình, thanh niên nọ khó tránh cảm giác xấu hổ. Giả sử, nếu biết hành động của mình bị camera ghi lại, có thể người thanh niên này không có hành động côn đồ, "lấy thịt đè người" như vậy.
Hàng triệu triệu "mắt thần" của người dân len lỏi trong từng ngóc ngách, mọi thời điểm đang nhắc nhở mỗi người phải tự biết điều chỉnh mình.
Đến lúc nào đó, nhiều người cùng chỉn chu khi ra nơi công cộng, ứng xử có văn hóa, tôn trọng trật tự giao thông... chẳng có gì phải sợ camera, bởi mọi người đã tuân thủ nếp sống văn minh đô thị, tuân thủ pháp luật.
-
TTO - Bỏ vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, nhiều người đang 'tá hỏa' vì ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn - đột nhiên không thể truy cập. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.
-
TTO - Thêm một tin gây sốc cho giới văn nghệ năm nay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - tác giả bài thơ ‘Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu’ - qua đời chiều 20-4 ở nhà riêng tại Hà Nội.
-
TTO - Chiều 20-4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gần cổng ký túc xá ĐH Quốc gia TP. HCM, làm nữ sinh viên 22 tuổi, quê Lâm Đồng tử vong.
-
TTO - Bị cướp điện thoại, cô gái 24 tuổi chạy xe máy truy đuổi rồi tông ngã xe băng cướp. Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ khống chế 6 nghi phạm ở Hóc Môn, TP.HCM.
-
TTO - Sáng 20-4, TAND quận 5 mở phiên tòa xét xử vụ khách hàng kiện Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đòi bồi thường 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) vì mua phải chai bia còn 1/2 nước.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận