Chìm!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Báo chí đưa tin: Trung bình mỗi năm nước ta có hơn 3.500 trẻ em chết đuối. Khiếp thật!

- Nếu tính luôn cả người lớn, số người chết đuối cũng tròm trèm phân nửa số nạn nhân tai nạn giao thông...

- Ừ, thì chỉ trong hai ngày gần đây đã xảy ra ba vụ thương tâm ở miền Đông Nam bộ khiến hơn 20 người chết vì nước đấy thôi. Đau thật! Không biết làm sao để giảm bớt nhỉ?

- Một trong những biện pháp giúp giảm chết đuối hiệu quả là phải biết bơi. Nhiều trường hợp chỉ cần biết bơi, chọi chọi vài cái đạp chân là thoát, thế mà không thoát được mới tiếc chứ.

- Chính vì vậy có người đã kêu gọi phải có chương trình dạy bơi phổ cập cho trẻ em cả nước.

- Lời kêu gọi đó là chính xác, nhưng tui nhớ hình như đã lâu lâu ngành thể thao có chương trình này rồi mà?

- Trí nhớ của ông bạn rất tuyệt. Cách đây gần chục năm, Vụ Thể thao quần chúng của Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia (nay sáp nhập với Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) đã rầm rầm rộ rộ tổ chức một cuộc họp báo giới thiệu chương trình dạy bơi cho trẻ con vùng sông nước trên toàn quốc. Chương trình này tui nhớ ngốn không ít tiền của ngân sách...

- Nhưng bây giờ chương trình này ra sao rồi nhỉ?

- Trăng với chả sao! Còn mấy người nhớ đến chương trình này. Người phụ trách chương trình cũng đã về hưu.

- Thế cục tiền chi cho chương trình này thì sao?

- Nó cũng chìm rồi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất