
Dù nắng nóng khắc nghiệt nhưng nữ chiến sĩ công an vẫn luôn giữ tinh thần vui vẻ trong quá trình luyện tập - Ảnh: NAM TRẦN
Những ngày đầu tháng 6 nắng rát, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, huyện Thạch Thất), bất chấp thời tiết khắc nghiệt, những hàng quân ngay ngắn, đều tăm tắp của lực lượng Công an nhân dân vẫn hăng say luyện tập, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Vượt nắng hè, rèn ý chí, luyện diễu binh dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Giữa thao trường nắng như đổ lửa, tiếng bước chân dứt khoát của người lính công an vang lên nhịp nhàng, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng một vùng trời. Trên những gương mặt sạm nắng, mồ hôi lăn dài, ướt đẫm vai áo, nhưng đôi mắt người lính trẻ luôn ánh lên sự kiên định, quyết tâm sắt đá.
Mỗi bước chân, mỗi động tác của cán bộ, chiến sĩ hôm nay không còn đơn thuần là bài tập điều lệnh, mà đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường, tinh thần kỷ luật thép được hun đúc qua từng giờ tập luyện nghiêm ngặt.
Đằng sau những bước đi đều tăm tắp là sự nỗ lực không ngơi nghỉ, những hy sinh thầm lặng nhưng đầy kiêu hãnh, tự hào của những người chiến sĩ Công an nhân dân.
Lần đầu tiên được tham gia luyện tập diễu binh, chiến sĩ Quách Công Hậu (quê Sóc Trăng) không giấu nổi niềm xúc động. Với anh, việc trở thành một trong hàng ngàn chiến sĩ góp mặt trong đội hình diễu binh A80 là niềm vinh dự lớn lao và dấu mốc đáng tự hào khi khoác trên mình màu áo Công an nhân dân.
"Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp mặt trong đội hình diễu binh mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9", chiến sĩ Hậu chia sẻ.

Chiến sĩ Quách Công Hậu chia sẻ về niềm tự hào khi được tham gia luyện tập diễu binh A80 - Ảnh: NAM TRẦN
Là người con của miền Nam, ra Bắc học tập và luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, anh không khỏi bỡ ngỡ. Cái nắng hè bỏng rát và oi bức nơi thao trường Hòa Lạc khiến mỗi bước chân, mỗi động tác đều trở nên vất vả hơn.
Thế nhưng Hậu và đồng đội chưa một lần chùn bước. "Thời tiết nắng nóng là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để tôi và đồng đội rèn luyện bản lĩnh, tinh thần kỷ luật. Ai cũng cố gắng từng ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", anh nói.
Càng gian khó, tinh thần chiến sĩ càng vươn cao
Hiện nay, các chiến sĩ đang bước vào giai đoạn cuối của khóa huấn luyện cơ bản - nền tảng mang tính quyết định để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn huấn luyện nâng cao, hợp luyện theo cụm, sơ duyệt và tiến tới tổng duyệt cấp nhà nước.
Chia sẻ về quá trình huấn luyện, thiếu tá Lê Tuấn Vũ, tổ trưởng tổ huấn luyện khối nam sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết hiện tổ của anh đang phụ trách khối diễu binh gồm 188 chiến sĩ, chủ yếu là sinh viên của Học viện An ninh nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thiếu tá Lê Tuấn Vũ - tổ trưởng tổ huấn luyện khối nam sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Ảnh: NAM TRẦN
Các chiến sĩ được sắp xếp theo điều lệnh chặt chẽ người cao đứng trên, thấp đứng dưới, đội hình thoải dần sang trái để tạo nên tổng thể cân đối, hài hòa. Chiều cao trung bình của các chiến sĩ là 1,78m. Chiến sĩ xếp ở hàng trên cùng đạt 1,85m, hàng dưới cùng khoảng 1,70m, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đồng đều.
Thiếu tá Vũ cho hay tiêu chí tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh rất nghiêm ngặt, không chỉ đạt chiều cao tiêu chuẩn, tác phong nghiêm túc, chân thẳng, dáng đứng vững vàng mà quân dung cũng phải sáng sủa, thần thái thể hiện khí chất người chiến sĩ Công an nhân dân. Mỗi người trong đội hình không chỉ là một cá nhân, mà là một "mảnh ghép" góp phần tạo nên diện mạo đồng bộ, oai nghiêm của cả khối.


Mỗi ngày các cán bộ, chiến sĩ bắt đầu luyện tập từ 7h sáng và kết thúc vào lúc 17h30 - Ảnh: NAM TRẦN
Thiếu tá Vũ từng nhiều lần tham gia công tác huấn luyện các đội hình diễu binh, nhưng lần này với quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trách nhiệm đặt lên vai anh và đồng đội càng trở nên nặng nề.
"Tôi nhận thức rất rõ vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Vì thế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc từng bước trong công tác huấn luyện để đạt kết quả tốt nhất", anh chia sẻ.
Quá trình huấn luyện được tổ chức theo đúng giáo trình, giáo án quy định, đồng thời lồng ghép công tác tư tưởng, động viên, khích lệ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Mỗi buổi tập không chỉ là rèn kỹ thuật, mà còn là cơ hội để hun đúc tinh thần kỷ luật, lòng tự hào và sự gắn kết tập thể.
"Chúng tôi luôn xác định dù khó khăn ra sao, toàn đơn vị phải nỗ lực hết mình, đảm bảo đội hình thống nhất, động tác đều đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", thiếu tá Vũ khẳng định.


Các cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập diễu binh - Ảnh: NAM TRẦN
Đại úy Đậu Thanh Bắc - cán bộ huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - cho biết mỗi ngày các cán bộ, chiến sĩ bắt đầu luyện tập từ 7h và kết thúc vào lúc 17h30. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, thời gian tập được điều chỉnh sớm hơn, bắt đầu từ 6h30 để tận dụng điều kiện thời tiết mát mẻ hơn đôi chút.
Ở giai đoạn đầu, nội dung huấn luyện tập trung vào hoàn thiện kỹ thuật cá nhân của từng chiến sĩ - từ dáng đứng, cách xoay đầu, vung tay đến bước chân đều tăm tắp. Sau đó là giai đoạn luyện tập theo hàng lối, tiến tới phối hợp toàn khối.
"Để có được đội hình diễu binh chuẩn mực trong ngày 2-9, từng khối phải đạt yêu cầu cao về sự đồng đều, chính xác và đẹp mắt. Mỗi động tác phải dứt khoát, khí thế, thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của lực lượng vũ trang", đại úy Bắc chia sẻ.
Anh đặc biệt ấn tượng với tinh thần của các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, luôn nỗ lực không ngừng giữa cái nắng như thiêu đốt. "Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng các nữ chiến sĩ vẫn luyện tập chăm chỉ, nghiêm túc. Càng khó khăn, tinh thần, ý chí của các cán bộ, chiến sĩ càng được hun đúc mạnh mẽ hơn. Họ thực sự là những bông hoa thép giữa thao trường", đại úy Bắc xúc động nói.

Cán bộ huấn luyện chỉnh sửa động tác cho chiến sĩ - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là giai đoạn đầu của quá trình huấn luyện, nhằm hoàn thiện kỹ thuật cá nhân của từng chiến sĩ - Ảnh: NAM TRẦN



Nắng nóng khiến khuôn mặt chiến sĩ sạm nắng, đổ mồ hôi - Ảnh: NAM TRẦN

Các khối công an tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh: NAM TRẦN



Những lúc nắng nóng gay gắt, các nữ chiến sĩ phải trùm kín mặt trong lúc luyện tập - Ảnh: NAM TRẦN

Nữ chiến sĩ rạng rỡ trong lúc luyện tập vất vả - Ảnh: NAM TRẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận