13/06/2015 09:29 GMT+7

Chiếc xe lăn đặc biệt

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TT - Dù tật nguyền nhưng ông Hai làm rất nhiều việc để mưu sinh, hơn chục năm nay ông làm trong đội trật tự tại chợ Trung Phước.

khg chu thich

Người dân dưới chân núi Cà Tang đã quá quen với hình ảnh chiếc xe lăn luôn rộn ràng nhạc hoa chớp nháy của ông Lê Minh Hai (thôn Trung Phước, xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) với đầy đủ “đồ chơi” như: loa, đèn nháy, đèn pha, xinhan, còi, quạt điện... 

Toàn bộ phụ kiện này đều do ông tìm kiếm ở các tiệm phế liệu rồi mày mò ráp vào xe lăn.

Dù tật nguyền nhưng ông Hai làm rất nhiều việc để mưu sinh, hơn chục năm nay ông làm trong đội trật tự tại chợ Trung Phước.

Mời bạn đọc gửi ảnh tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên