Hai lần quấn khăn tangCon chết do lật xe đưa tang cha
Chiều 13-8, đại gia đình họ Huỳnh ở thôn Phú Lương đưa cụ Huỳnh Đô về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thọ Vức. Trên đường về, chiếc xe công nông cải tiến kiêm xe tang đã mất thắng xồng xộc lao đi trong những lời kêu thét thất thanh, và cuối cùng tan nát nơi hố sâu bên đường. Người con trai trưởng của cụ Huỳnh Đô tử vong tại chỗ và 16 người thân khác đều bị thương. “Đầu nó đập vô đá, chết rồi mà hai tay vẫn khư khư ôm cái lư hương” - bà Huỳnh Thị Lành, chị ruột ông Lẽ, từ Khánh Hòa về Phú Yên đưa tang cha, ngờ đâu đưa tang cả em trai, than khóc.
Bên cỗ quan tài, bên những gương mặt thất thần như sắp kiệt quỵ, Huỳnh Thị Bích Lưu, con gái áp út của ông Lẽ vừa từ Cà Mau về Phú Yên, khóc thảm thiết: “Ba ơi, con lấy chồng xa, chưa báo hiếu cho ba má được, giờ ba chết rồi, khuôn mặt ba con cũng không nhìn thấy. Mới hôm qua chôn ông nội, hôm nay đi chôn ba, làm sao con chịu được!”.
Vợ chồng cụ Huỳnh Đô có ba người con, hai trai một gái, ông Huỳnh Lẽ là con giữa. “Nhà nghèo nên cả nhà mới phải rời quê vào Nha Trang làm thuê. Ba tôi chăm sóc cây cảnh ở Vinpearl Land, còn má phụ việc ở quán cà phê. Gia đình chúng tôi về quê để lo đám tang cho ông nội của tôi” - anh Huỳnh Sinh, con trai út của ông Lẽ, kể.
Bên này là bàn thờ cha, bên kia là bàn thờ ông nội, nhưng nào đã hết. Những người con ông Lẽ còn phải thay nhau chạy vào khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên lo cho bà nội và một người bác họ đang thập tử nhất sinh vì chấn thương sọ não do tai nạn từ chiếc xe cải tiến kiêm xe tang.
Những cảnh đời tang thương do tai nạn giao thông gây ra như gia đình họ Huỳnh ở thôn Phú Lương gặp phải, đau đớn thay, không ít ở đất nước ta và chưa biết đến bao giờ mới hết. Hồi đầu năm nay (3-2), tại huyện Bình Lục (Hà Nam), đoàn rước dâu gặp tai nạn tàu lửa thảm khốc, chú rể cùng mẹ và bác họ tử vong. Rồi thảm nạn Sêrêpốk khủng khiếp (17-5) với 34 người chết, trong đó có hai vợ chồng ở huyện M’Đrăk (Đắk Lắk) phải để lại ba đứa con thơ dại. Và mới đây (21-7), tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), một ôtô lao lên vỉa hè cán chết tại chỗ bảy người thân của một gia đình.
Những gia đình tan nát là những cận cảnh rõ nhất về thảm họa giao thông ở nước ta, nơi mà trung bình mỗi năm có từ 11.000-12.000 người thiệt mạng; mà có người ví rằng mỗi năm nước ta mất một làng. Quá nhiều nguyên nhân tạo nên những cái chết rập rình đâu đó: đường sá xuống cấp, thực thi luật pháp không nghiêm, quản lý phương tiện yếu kém...
Chiếc xe chở đám tang nói trên, thật đáng thương với kiếp “công nông” sáng chở nông sản, chiều chở vật tư lầm lũi của nó. Nhưng sự trở chứng trong nháy mắt của chiếc xe đã biến ông chủ từ làm việc phước (chở đám tang miễn phí cho nhà họ Huỳnh) thành gây họa lớn. Đó là một sự cố, trong rất nhiều sự cố trong đời sống giao thông hiện thời chưa thể kiểm soát nổi, tạo nên nỗi sợ quá lớn không ngừng ám ảnh cuộc sống an lành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận