10/10/2020 13:13 GMT+7

Chiếc áo dài và tình yêu cổ tích

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Hôm nay 10-10, kình ngư không chân Nguyễn Hồng Lợi sẽ nên duyên chồng vợ cùng nhà thiết kế Phan Thị Tường Nghĩa, một cái kết đẹp như chuyện tình cổ tích.

Chiếc áo dài và tình yêu cổ tích - Ảnh 1.

Hồng Lợi - Tường Nghĩa nên duyên vợ chồng - Ảnh: THẾ PHONG

"Cái duyên với áo dài đã dẫn lối hai chúng tôi nên duyên chồng vợ. Cùng làm ở lĩnh vực vẽ thiết kế áo dài nên chúng tôi hiểu và giúp đỡ lẫn nhau nhiều. Lần đầu tiên tôi gặp Nghĩa cũng là ở một cuộc triển lãm áo dài" - Hồng Lợi chia sẻ.

“Sức trẻ và yêu đương có thể bị thời gian, rồi chuyện cơm áo gạo tiền bào mòn. Nhưng niềm vui và cảm giác hạnh phúc khi bên anh Lợi sẽ mãi mãi trong tôi.

Cô dâu Tường Nghĩa

"Cụt" nay đã có vợ đẹp giỏi giang

Cụt - bạn bè vẫn gọi Lợi như thế khi anh bước vào đời với chỉ một cánh tay lành lặn. Sống bằng nghề vẽ áo dài do nhà thiết kế Sĩ Hoàng chân truyền, Lợi từng vẽ áo dài cho hoa hậu Hàn Quốc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 tại Nha Trang.

Tên tuổi của Lợi còn được vun đắp bằng những HCV bơi lội người khuyết tật quốc gia, quốc tế. Với phim Việt, Lợi "chết" vai chàng thám tử lí lắc "Sáu sầu đời" trong phim Chuyện xứ dừa.

"Tôi rất ngại việc lập gia đình vì sợ làm khổ vợ con, rồi bao rào cản đến từ gia đình người ta, xã hội... bởi khiếm khuyết của mình" - Lợi từng chia sẻ như vậy khi được hỏi đến việc lấy vợ.

Phải đến khi gặp Tường Nghĩa, tất cả nỗi sợ đó mới bị xua tan bởi tình yêu chân thành của người con gái đất Tây Nguyên.

Tiếng sét tình yêu và giọt nước mắt của cha

Cả hai vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ vào tháng 9-2018, tại một triển lãm áo dài gây quỹ thiện nguyện. Nghĩa có một gian hàng ở đó, còn Lợi được mời làm người mẫu (mang chân giả). Ngay cái nhìn đầu tiên, cả hai đã dính "tiếng sét" ái tình.

Nghĩa nói: "Lúc đó tôi thấy Lợi đẹp trai nhưng do anh đang ngồi bàn nên tôi không biết anh bị khiếm khuyết. Phải đến buổi chụp hình tối tôi mới biết Lợi không có chân. Lúc đó tôi bị sốc nhẹ!". Còn Lợi cũng chẳng tơ tưởng bởi ý nghĩ "trẻ đẹp thế chắc nhiều người theo đuổi lắm".

Hai tuần sau, họ vô tình gặp lại nhau trên... Facebook. Thế là kết bạn, đi cà phê, tâm sự... rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Và đúng theo môtip của bao câu chuyện cổ tích, tình yêu đẹp luôn bị thử thách.

Trong một lần về quê, Nghĩa ngớ người khi ba bất chợt hỏi: "Con đang quen anh nào không có chân phải không?". Sau đó, ba im lặng và rơi nước mắt.

"Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba khóc và lòng thắt lại. Rồi cũng có người lời ra tiếng vào khiến tôi thoáng đắn đo. Nhưng gặp Lợi, tôi lại tự tin với lựa chọn của mình" - Tường Nghĩa kể với mắt đỏ hoe.

Lau mắt cho vợ, Lợi nói tiếp: "Đó chính là điều tôi lo lắng. Tết 2019, Nghĩa muốn tôi về quê Kon Tum chơi nhưng tôi từ chối. Tôi vui nhưng mặc cảm. Khi mình vào nhà với thân thể không lành lặn thì gia đình Nghĩa nghĩ gì, hàng xóm dị nghị. Tôi nghĩ vậy nhưng không nói và Nghĩa giận".

Lợi chọn phương án "đánh du kích" từng thành viên gia đình Nghĩa, đầu tiên là chị em Nghĩa vào TP.HCM. Lợi đến gặp và chinh phục họ bởi sự chân thành của mình. Đến cái tết đầu năm nay (2020), Lợi mới đi "nước cờ" quyết định lên thăm ba mẹ Nghĩa ở Kon Tum.

"Ngồi trên xe mà tôi lo lắm, quay quắt với suy nghĩ ba mẹ Nghĩa đón nhận mình ra sao. Nhưng thật hạnh phúc, họ đón chào tôi như một người thân, cho tôi một không khí gia đình mà cả đời mơ ước chưa có được. Lúc đó tôi mới bắt đầu hi vọng làm rể nhà Nghĩa" - Lợi nói.

"Anh là mảnh ghép hoàn hảo của tôi"

loi - nghia ve ao dai

Áo dài vẽ nên câu chuyện tình yêu cổ tích Hồng Lợi - Tường Nghĩa - Ảnh: A.BẰNG

Trong tình yêu của Tường Nghĩa còn có sự khâm phục: "Lợi chinh phục tôi bằng nghị lực sống của mình. Trong cuộc sống, Lợi còn bất hạnh hơn so với những gì mọi người nhìn thấy là không chân, cụt tay...

Lớn lên trong Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) là may mắn hiếm hoi của anh. Vậy mà anh vẫn sống tốt. Nhiều người nói chọn Lợi, gánh nặng gia đình sẽ đè lên vai tôi. Nhưng thực tế không phải vậy, Lợi san sẻ cho tôi nhiều lắm. Anh là mảnh ghép hoàn hảo cho tôi, cả trong cuộc sống hay công việc".

Tình yêu giúp Lợi chững chạc, không còn lối sống thoải mái, có phần bất cần đời như trước đây. Anh lo nghĩ nhiều hơn cho tương lai và làm việc cũng chăm chỉ hơn.

Lợi nói: "Chúng tôi còn phải cố gắng rất nhiều bởi vẫn chưa tạo dựng được sự nghiệp vững vàng, rồi còn chuyện chuẩn bị có con cái vào năm sau. Sau đám cưới, chúng tôi cố gắng xây dựng thương hiệu Nghĩa Thị, chuyên thiết kế áo dài, túi xách, khăn choàng, hàng thổ cẩm... thủ công".

​Có một tình yêu VN từ chàng rể Malaysia ​Có một tình yêu VN từ chàng rể Malaysia

TTO - Hai trận bóng đá nam và nữ của VN hôm 24-8 có một CĐV đặc biệt là Nor Shamsudin-​ chàng rể VN đã cùng gia đình mình đi ủng hộ đội tuyển U-22 VN trong trận thua U-22 Thái Lan 0-3 trên sân Selayang rồi lại sang sân UiTM để cổ vũ cho đội tuyển nữ VN đá với đội bóng quê hương.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên