20/09/2017 09:18 GMT+7

Sau bão số 10, chỉ lo cái ăn còn khó...

XUÂN LONG - DOÃN HÒA
XUÂN LONG - DOÃN HÒA

TTO - Trong ngày 19-9, báo Tuổi Trẻ tiếp tục trao 30 suất quà của bạn đọc, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, hỗ trợ bà con vùng bão ở xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Sau bão số 10, chỉ lo cái ăn còn khó... - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Câu, 73 tuổi, thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), thu dọn lại tài sản sau khi bão số 10 làm sập nhà - Ảnh: XUÂN LONG

Đã nhiều ngày sau bão số 10, cuộc sống của người dân ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn cảnh ăn nhờ ở đậu, thiếu điện, thiếu nước sạch...

Kiệt quệ sau bão

Dọc con đường ven biển chạy dài qua các thôn Hải Nam, Hải Bắc của xã Cẩm Nhượng, hơn 50 ngôi nhà bị sập trong bão đang trở thành nỗi lo lớn của người dân: tiền đâu để sửa chữa, dựng lại nhà?


Nhận số tiền 5 triệu đồng từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ dựng lại mái nhà, chị Đặng Thị Lan (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) ngậm ngùi: "Giờ lo cái ăn còn khó, việc dựng lại nhà tôi chưa dám nghĩ". Gia cảnh chị Lan trước bão đã khó khăn chồng chất, sau bão thì lâm vào cảnh lo ăn từng bữa. 

"Thu nhập chính của hai vợ chồng là làm thuê nhưng chỉ khi con khỏe mới đi làm được. Hai con tôi, một cháu bị dị tật bẩm sinh, một cháu bị hở van tim. Bác sĩ cũng khuyên bồi bổ cho các cháu nhưng lo ăn còn khó lấy gì bồi bổ, giờ lại chẳng còn nhà..." - chị Lan nghẹn giọng.

Cùng cảnh bị sập nhà, gia đình ông Trần Văn Câu (thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng) - một hộ nghèo - đang sống nhờ vào sự đùm bọc của thôn xóm. "Tôi 73 tuổi rồi, còn bà ấy 70 tuổi và yếu hơn cả tôi. Thân già, có mấy gian nhà thì sập quá nửa rồi, tiền bạc chẳng có đâu, giờ phải lo ăn từng bữa thôi" - ông Câu than.

Ở xã Cẩm Nhượng, sau bão số 10, nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh đã nghèo, cận nghèo giờ càng kiệt quệ hơn. Đặc biệt là những hộ ở ngoài khu vực gò, nơi chưa có cảng, bão vào gần như không hộ nào còn nhà, tài sản. 

"Trước bão, cả gia đình tôi đi trú ẩn. Nhà ba gian ở ngoài gò đóng cửa để đó, tài sản cũng trong đó. Bão tan, mái nhà xưa chỉ còn khu đất trống. Giờ phải đi ở nhờ qua ngày, chưa biết lúc nào dựng lại nhà" - chị Trần Thị Kim Oanh, thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, chua xót.

Bao giờ xây lại được nhà?

Nằm sát biển nên khi cơn bão đi qua, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh đã trở nên hoang tàn với hàng ngàn ngôi nhà tốc mái, hơn 20 nhà bị sập hoàn toàn. Ông Chu Văn Thao (thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi) cho biết hàng chục năm rồi ông mới chứng kiến trận bão có sức tàn phá mạnh đến như vậy. 

"Khi nghe tin bão đổ bộ, hàng ngàn người dân xã Kỳ Lợi chúng tôi đều phải di dời đến chỗ an toàn để tránh bão. Khi trở về thì chứng kiến cảnh nhiều mái nhà bị thổi bay, có nhà bị gió, sóng biển đánh sập" - ông Thao cho hay.

Trong túp lều vừa được Đoàn thanh niên xã căng bạt làm chỗ ở tạm, bà Bùi Thị Phi (73 tuổi, ngụ thôn Hải Thanh), vợ liệt sĩ, buồn bã khi căn nhà bị gió bão đánh sập hoàn toàn. Những gì còn sót lại dưới đống gạch đá là bộ bàn ghế, chiếc nồi cơm... cũng bị hư hỏng hết. 

"Nhà nghèo, giờ lại gặp phải tai ương thế này, không biết bao giờ mới đủ tiền cất lại căn nhà làm chỗ chui ra chui vào" - bà Phi thở dài.

Hoàn cảnh gia đình chị Dương Thị Duyên, ngụ thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, cũng éo le không kém. Chồng chị bỏ đi, để lại ba đứa con thơ dại cho chị. Không có đất làm ruộng, quanh năm chị đầu tắt mặt tối bám ở cảng biển bốc vác thuê kiếm tiền nuôi con ăn học. 

Bão đi qua, căn nhà cấp 4 của mấy mẹ con không một mảnh ngói nào sót lại. "Mất hết rồi, giờ tôi không biết làm thế nào để xây lại nhà" - chị Duyên nghẹn giọng.

Cùng Tuổi Trẻ dựng lại mái nhà cho đồng bào vùng bão

Bạn đọc có thể đến đóng góp cho chương trình tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM hoặc tại các văn phòng đại diện của báo.

Bạn đọc chuyển khoản, vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công thương, chi nhánh 3 TP.HCM, số tài khoản: 113000006100.

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ: Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. Swift code: BFTVVNVX007. Ghi rõ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

XUÂN LONG - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên