![Chelsea trả giá vì chuyển nhượng - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/14/nkunku-ngay-13-2-read-only-17395003505931489743072.jpg)
Nkunku (phải) gây thất vọng ở vị trí tiền đạo cắm - Ảnh: Reuters
HLV Enzo Maresca nhận hung tin khi Nicolas Jackson, tiền đạo chủ lực của ông, dính chấn thương phải nghỉ thi đấu gần 2 tháng.
Thiếu trung phong cắm
Ở mùa giải thứ 2 chơi bóng tại sân Stamford Bridge, Jackson vẫn phải nhận nhiều chỉ trích về khả năng tận dụng cơ hội. Sau 23 lần ra sân (22 đá chính) ở Premier League, chân sút người Senegal mới ghi được 9 bàn - con số khá thấp so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 12,2 của anh.
Nhưng bất chấp phong độ đó, Jackson vẫn là lựa chọn tuyệt đối của HLV Maresca cho vị trí trung phong. Người dự bị cho Jackson là Marc Guiu, mới 19 tuổi và chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào ở Premier League mùa này. Chưa kể Guiu cũng đang dính chấn thương.
Phải đến khi vắng Jackson, người hâm mộ Chelsea mới nhận ra Christopher Nkunku gần như không có khả năng đá tiền đạo. Nkunku đã ghi đến 13 bàn mùa này, nhưng hầu hết là ở Conference League - giải đấu chỉ gồm toàn các đội bóng tầm cỡ Giải hạng nhất của Anh. Tần suất ra sân của Nkunku tăng mạnh thời gian gần đây, nhưng hiệu suất ghi bàn thì giảm thê thảm.
Cụ thể, Nkunku chỉ ghi 1 bàn trong 10 trận gần nhất. Và đó là bàn thắng vào lưới đội bóng vô danh Morecambe ở Cúp FA. Còn khi đụng độ Brighton, West Ham, Ipswich Town - những đội bóng trung bình ở Premier League, Nkunku chỉ mang đến nỗi thất vọng.
Không hiểu nổi
Jackson và Guiu chấn thương, Nkunku không có khả năng đá trung phong cắm, "số 9" duy nhất HLV Maresca còn trong tay là Datro Fofana - một cầu thủ bị họ hắt hủi suốt 2 năm qua.
Nhìn chung, vấn nạn thiếu trung phong cắm của Chelsea đã tồn tại từ hè năm 2022, khi họ đẩy đi Lukaku và không thể đem về cầu thủ nào để thay thế. Đó cũng là thời điểm tỉ phú Todd Boehly tiếp quản Chelsea.
Gần 1,4 tỉ euro đã được Chelsea ném vào thị trường chuyển nhượng trong 3 năm qua, với hơn 40 cầu thủ dưới dạng mua đứt, mượn hoặc đầu tư cho tương lai. Nhưng cho đến thời điểm này, Chelsea vẫn không giải quyết được bài toán hàng công.
Tồi tệ hơn cả là giờ đây Chelsea gần như không còn cơ hội đổ thêm tiền vì ràng buộc của Luật Công bằng tài chính. Chi nhiều mà không gặt hái thành công tương xứng, Chelsea rơi vào tình cảnh khó khăn tài chính.
Muốn mua thêm tiền đạo giỏi, họ buộc phải bán đi nhiều cầu thủ. Và kể cả khi đã thu về hơn 200 triệu euro từ chiều bán cầu thủ trong mùa giải này, Chelsea vẫn chưa thể mua một chân sút xuất sắc nào. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 mới đây, HLV Maresca buộc phải hài lòng với việc triệu tập trở lại chân sút Datro Fofana.
Chi 1,4 tỉ euro để mang về 40 cầu thủ trong 3 năm, vì sao Chelsea lại thiếu trước hụt sau ở vị trí tiền đạo? Quả là một trường hợp không thể hiểu nổi.
Bài toán khó cho Chelsea
3h ngày 15-2 (giờ VN) sẽ diễn ra trận đấu sớm vòng 25 Premier League, khi Chelsea gặp chủ nhà Brighton. Ở lượt đi Chelsea thắng tưng bừng Brighton 4-2, trong một trận cầu mà Palmer rực sáng với 4 bàn thắng. Nhưng đó là khi còn Jackson trên sân, với vai trò hỗ trợ rất tốt cho siêu sao người Anh.
Giờ đây, HLV Maresca phải đối mặt với bài toán khó, hoặc sử dụng Datro Fofana - cầu thủ bị xem là không đủ năng lực, hoặc sử dụng Nkunku cho vai trò không phù hợp với anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận