Rạng sáng 9-2, Chelsea đã phải nhận thất bại 1-2 trước Brighton ở vòng 4 FA Cup. HLV Enzo Maresca đã phải sử dụng Christopher Nkunku ở vị trí tiền đạo thay cho Nicolas Jackson đang bị chấn thương. Sau trận đấu, ông thừa nhận đội bóng đã rất nhớ Jackson.
"Đôi khi bạn cần phải trải qua vài trận đấu mà không có một vài cầu thủ để nhận ra tầm quan trọng của họ. Khả năng pressing của cậu ấy (Jackson) khi không có bóng rất tốt và khi có bóng, cậu ấy luôn là một mối đe dọa.
Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, kiểm soát trận đấu và tạo ra một số cơ hội. Hiệp hai cũng diễn ra tương tự. Sau thất bại này, chúng tôi có thể tập trung vào Premier League và Conference League”, HLV Maresca phát biểu.
Ông cũng cho rằng Chelsea phải trải qua những khó khăn để đạt được thành công trong tương lai. "Đối với tôi, một mùa giải tốt là khi thấy đội bóng tiến bộ qua từng trận đấu, quên đi khoảnh khắc tồi tệ, khó khăn. Đó là cách duy nhất để đội bóng này có thể cạnh tranh cho những danh hiệu quan trọng”, HLV Enzo Maresca nói.
Cựu HLV của Leicester cũng bảo vệ quyết định cho Joao Felix đến AC Milan theo dạng cho mượn, trong bối cảnh hàng công của Chelsea thi đấu khá mờ nhạt.
Về phía Brighton, HLV Fabian Hurzeler đã ca ngợi sự đoàn kết của các học trò sau trận thắng Chelsea. Vị chiến lược gia trẻ người Đức, người chỉ thực hiện một sự thay đổi so với trận thua kỷ lục 0-7 trước Nottingham Forest cuối tuần trước.
Ông cũng ca ngợi Kaoru Mitoma đã tỏa sáng đúng lúc để khẳng định sự cam kết gắn bó của mình với CLB này. Trước đó, cầu thủ Nhật Bản nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ Al-Nassr, nhưng anh không muốn rời Brighton và cả hai lời đề nghị đều bị từ chối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận