08/02/2009 00:01 GMT+7

Chelsea lại gây thất vọng

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Được đánh giá cao hơn và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea một lần nữa lại gây thất vọng lớn khi để đàn em Hull City cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận đấu diễn ra vào 22 giờ ngày 7-2.

TTO - Được đánh giá cao hơn và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Chelsea một lần nữa lại gây thất vọng lớn khi để đàn em Hull City cầm chân với tỷ số 0-0 trong trận đấu diễn ra vào 22 giờ ngày 7-2.

Video clip trận Chelsea hòa Hull City 0-0

Với kết quả này, Chelsea không chỉ tiếp tục tụt lại so với M.U và Liverpool trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch mà việc không giành được chiến thắng trên sân nhà cũng đã khiến họ mất luôn vị trí thứ 3 vào tay hiện tượng Aston Villa - đội bóng đá thi đấu rất xuất sắc với chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Blackburn.

Kết quả các trận đấu vòng 25:

Man City - Middlesbrough: 1-0 Blackburn - Aston Villa: 0-2Chelsea - Hull City: 0-0Everton - Bolton: 3-0Sunderland - Stoke City: 2-0 West Brom - Newcastle: 2-3 Wigan - Fulham: 0-0

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 2, Chelsea có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng đáng tiếc pha đệm bóng ngay vạch 5m50 của đội trưởng John Terry lại đưa bóng bay vọt xà trong khi thủ môn Matt Duke đã hoàn toàn đứng nhìn.

Những phút sau đó, Chelsea vẫn là đội làm chủ thế trận và hàng loạt cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra trước cầu môn của Hull City. Phút 19, Chelsea lại có cơ hội rất tốt để vượt lên dẫn trước nhưng một lần nữa pha dứt điểm trong tứ thế rất thuận lợi của tân binh Quaresma đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành Matt Duke.

Có thể nói đây là một trận đấu quá thiếu may mắn của Chelsea dù họ đã thi đấu đầy cố gắng. Ở trận đấu này, hàng tấn công của Chelsea dưới sự dẫn dắt của nhạc trước Lampard đã thi đấu rất tốt nhưng một lần nữa sự yếu kém trước cầu môn đã khiến họ không kết thúc trận đấu với một chiến thắng. 

Trong các phút 26, 30, 32, 70, 80, 87 Chelsea đều có cơ hội để vượt lên dẫn trước nhưng một lần nữa sự vô duyên của Quaresma, Ballack, Terry, Kalou, Drogba... và sự xuất sắc của thủ thành Matt Duke đã ngăn không cho họ có được bàn thắng.

Không chỉ yếu kém trong khâu dứt điểm, sự lỏng lẽo trong phòng ngự cũng khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương tổ chức phản công nhanh. Ở trận đấu này, Hull City là đội lép vế hoàn toàn và cũng chẳng tạo được nhiều cơ hội nhưng ít nhất 2 lần họ cũng đã khiến các CĐV đội chủ nhà phải thót tim với những pha phản công nhanh, trong đó tình huống đánh đầu chạm cột dọc của Kilbane ở cuối hiệp 1 được đánh giá là tình huống nguy hiểm nhất của trận đấu này.

Dù không ghi được bàn thắng nhưng Hull City cũng không phải quá thất vọng bởi mục tiêu của họ là giữ sạch lưới đã được thực hiện. Với kết quả này, Hull City vẫn dậm chân ở giữa bảng xếp hạng (thứ 12, 29 điểm), qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành suất trụ hạng vào cuối mùa giải.

Còn đối với Chelsea, đây không chỉ là một trận đấu đáng quên mà đó còn là màn trình diễn thất vọng nhất của họ từ đầu năm 2009. Với kết quả này, Chelsea dù vẫn nằm ở nhóm dẫn đầu (thứ 4) nhưng hy vọng giành ngôi vô địch lại đang ngày một tuột xa khỏi tầm tay của thầy trò HLV Felipe Scolari (Chelsea đang kém đội đầu bảng M.U 4 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đội bóng này đến 2 trận).   

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Hilario, Bosingwa, Alex, Terry, A Cole, Mikel (Belletti 57'), Ballack (Deco 73'), Lampard, Quaresma (Drogba 63'), Kalou, Anelka.

Hull City: Duke, Ricketts, Turner, Zayatte, Dawson, Marney, Ashbee, Garcia, Kilbane, Geovanni, Fagan.

T.VĨ

Liverpool thắng Portsmouth 3-2 ngay trên sân khách

* Ở trận đấu muộn nhất của ngày thi đấu hôm nay diễn ra vào lúc 0g30 ngày 8-2, Portsmouth dù hai lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng đã chịu thất bại 2-3 trước Liverpool. Portsmouth có bàn thắng mở tỷ số trước ở phút 62 do công của Nugent. Nhưng sau đó bảy phút, Aurelio đã ghi bàn san bằng tỷ số cho đội khách Liverpool.

Portsmouth một lần dẫn bàn khi Hreidarsson làm tung lưới thủ môn Reina ở phút 78. Và một lần nữa Liverpool lại gỡ hòa, lần này tiền đạo Hà Lan Kuyt đã lập công ở phút 85. Và đến phút 90. cầu thủ vào sân thay người Fernando Torres đã đánh đầu ghi bàn thắng ấn định tỷ số, mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Liverpool.

Thắng trận này Liverpool tạm thời leo lên đầu bảng xếp hạng, hơn M.U. 1 điểm trong khi đá ít hơn đến 2 trận.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất