Phóng to |
| Nam Phi đang phải vật lộn với đại dịch AIDS trong bối cảnh thiếu y bác sĩ - Ảnh: AP |
Theo báo cáo mới đây của Tổ chức bác sĩ không biên giới (MSF), ở một số khu vực tại miền nam châu Phi, thuốc men dẫu có cũng vô dụng bởi không có người phân phối chúng.
MSF chỉ trích các nước viện trợ đã hỗ trợ quỹ để xây các bệnh viện mới mà không có nguồn quỹ để trả lương cho y bác sĩ.
“Chúng tôi đã nhìn thấy trên khắp châu Phi quá nhiều bệnh viện trống rỗng. Trống rỗng vì cứ đến cuối ngày, không có một ai ở lại để nhận bệnh nhân và điều trị, vì vậy các bệnh nhân phải ở nhà và qua đời”, Eric Goemaere, thuộc tổ chức Bác sĩ không biên giới ở Nam Phi nói.
Theo giới truyền thông, các bác sĩ và y tá tại Nam Phi không được trả lương đầy đủ, phải làm việc thêm giờ và vỡ mộng với ngành nghề đã chọn, và cuối cùng là họ chọn giải pháp ra đi.
Chẳng hạn trong năm 2005, có 44 y tá tốt nghiệp tại Malawi trong khi có đến 86 y tá rời khỏi nước này.
Lời giải cho “bài toán” này, theo bác sĩ Goemaere, là cải thiện điều kiện làm việc và cho phép các y tá quyền kê toa thuốc, công việc cho đến nay vẫn chỉ được xem là trách nhiệm của bác sĩ. Theo ông, đây là một giải pháp khả dĩ trong bối cảnh bệnh viện không có lấy một bác sĩ còn bệnh nhân thì đang đau đớn. “Trong trường hợp này, chúng ta không có lựa chọn nào khác”, ông nói.
Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 100.000 bệnh nhân thì phải có tối thiểu 20 bác sĩ. Thế nhưng MSF cho biết tại Lesotho, chỉ có 5 bác sĩ trên 100.000 bệnh nhân; Malawi có hai và Mozambique có 2,6 bác sĩ!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận