Khát vọng của thời ông cha chúng ta mới đây qua hai cuộc chiến thần kỳ là “chín năm làm một Điện Biên” trong cuộc kháng chiến chống Pháp và “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sau năm 1975, thời tuổi trẻ của chúng tôi là khao khát vượt qua đói nghèo, lạc hậu sau mấy mươi năm chiến tranh. Còn khát vọng của các bạn trẻ hiện nay thì sao?
Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp chuyện trò cùng các bạn trẻ tôi nhận thấy chẳng mấy chốc, câu chuyện sẽ xoay quanh về hối lộ, tham nhũng, về tiêu cực trong xã hội và trong chính cơ quan, xí nghiệp nơi các bạn ấy làm việc. Tôi hỏi các bạn trẻ đã làm gì trước cái xấu ấy, câu trả lời là sự im lặng hoặc “đấu tranh rồi tránh đâu?” hay “nói cũng vậy thôi”...
Tôi mong rằng những người trẻ tôi được tiếp xúc chỉ là thiểu số, bởi thấy cái xấu, nhận ra cái tiêu cực nhưng im lặng, né tránh tức là thỏa hiệp. Thời chúng tôi không phải không có tiêu cực và khi đấu tranh chúng tôi cũng bị trù dập, cũng bị trả thù. Vài người bạn của tôi giờ thân bại danh liệt do hồi đó lên tiếng đòi công bằng, công lý. Nhưng thuở ấy chúng tôi không chùn bước và nhiều người trong thời trẻ của chúng tôi đã chiến thắng khi tranh đấu. Lúc ấy, có người cho rằng đó là sự bốc đồng của tuổi trẻ, tự chuốc họa vào thân nhưng với chúng tôi đó chính là chất “lửa” mà người trẻ cần có.
Tuổi trẻ hiện nay được sống trong thanh bình, kinh tế đất nước cũng không quá khó khăn như những ngày đầu thống nhất. Đa số các bạn lại sinh ra trong gia đình ít con, được cha mẹ chăm sóc kỹ lưỡng, bao cấp mọi thứ. Phải chăng chính vì thế mà “chất lửa” trong các bạn không bùng cháy mà tư tưởng an phận, yên ổn đã trở nên phổ biến?
Chiến dịch Mùa hè xanh với hàng trăm ngàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia làm mọi người cảm phục; rồi các Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ huy động hàng trăm ngàn thanh niên, công nhân, viên chức, học sinh góp sức xây dựng cộng đồng; các chương trình Góp đá xây Trường Sa, Góp xuồng CQ cho Trường Sa ở đâu cũng thấy bóng dáng người trẻ. Rồi những chuyến từ thiện giúp người nghèo khó, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai... Lực lượng trẻ chưa bao giờ thiếu vắng trong mọi đóng góp tốt đẹp cho xã hội. Nhưng các bạn cũng nên nhớ góp phần diệt cái xấu, chống cái tiêu cực cũng là điều tốt đẹp cho đất nước mà giới trẻ - với chất lửa của mình - phải tham gia hăng hái.
Theo tôi, không chùn bước khi đấu tranh chống hối lộ, tham nhũng, chống tiêu cực nên là khát vọng của tuổi trẻ hiện nay mà tổ chức Đoàn cần quan tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận