
Các bạn nhỏ biểu diễn tiết mục Mùa xuân đầu tiên trong chương trình Vườn Tween - Ảnh: FBNV
Ở tập 2 chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween trên kênh VTV7 cuối tuần qua, MC Ali Thục Phương giới thiệu drummer Văn Khôi, chắt của chiến sĩ ái quốc, họa sĩ, nhà thơ, cố nhạc sĩ Văn Cao - tác giả của Tiến quân ca, Quốc ca của Việt Nam.
Văn Khôi làm mới ca khúc Mùa xuân đầu tiên
Văn Khôi kể mỗi lần được giới thiệu là chắt của cố Văn Cao thì mọi người thường "ồ lên", khiến em cảm thấy khá ngại ngùng. Khi được gọi là "hậu duệ tinh hoa", em nói vừa tự hào vừa cảm thấy áp lực.

Văn Khôi, chắt của nhạc sĩ Văn Cao - Ảnh: FBNV
Văn Khôi từng thử qua nhiều nhạc cụ như piano, sáo, kèn… nhưng em chọn trống vì mỗi lần đánh trống, em cảm nhận được "nhịp tim của mình đập như tempo".
Trong đoạn hội thoại ngắn với MC Thục Phương, Khôi cho biết để chơi các nhạc cụ không khó nếu mình kiên trì và có quyết tâm luyện tập hằng ngày.
Trong chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween, Văn Khôi cùng Bảo Anh, Phú Quý, Vĩnh Khang lập band biểu diễn tiết mục Mùa xuân đầu tiên, trong đó Văn Khôi và Phú Quý đã viết thêm một đoạn rap trong ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ.
Cả hai đồng thời trực tiếp thể hiện đoạn rap, mang đến màu sắc mới cho bài hát.
"Bao năm bão đạn giờ lặng dần trôi xa / Xuân về khe khẽ phủ xanh từng mái nhà / Con đường năm cũ giờ rợp màu cờ hoa / Nước mắt hôm qua nay hóa thành bài ca…".
Bình luận trên fanpage VTV7, khán giả khen "Lời rap hay, ý nghĩa", "Dễ thương quá, ủng hộ các con", "Cuốn quá", "Sáng tạo", "Nhìn các em thật vui tươi đáng yêu, tràn đầy sức sống"…
Các bạn nhỏ làm mới Mùa xuân đầu tiên - Video: VTV
"Con cảm thấy rất tự hào vì là chắt của cụ Văn Cao"
Chị Nguyễn Phương Trang, mẹ Văn Khôi, kể thêm với Tuổi Trẻ Online Khôi sinh năm 2014, học lớp 6 và hiện theo học năm đầu tiên khoa trống jazz hệ trung cấp 7 năm của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Theo lời chị Trang, từ bé, Khôi đã có khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt. Nghe một lần, em có thể hát lại đúng nhịp.
Khi nghe các cô chú trong gia đình chơi nhạc cụ, Khôi tỏ rõ niềm yêu thích đặc biệt với bộ trống. Hiện em là "sinh viên" nhỏ tuổi nhất của lớp học nhạc. Khôi được các thầy đánh giá độ cảm âm, nhịp phách chuẩn. Gia đình cũng định hướng em theo đuổi con đường âm nhạc, để gìn giữ di sản âm nhạc mà cụ cố Văn Cao để lại.

Văn Khôi cùng bố mẹ hôm đi thi tuyển sinh vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam - Ảnh: GĐCC
Hôm đưa con đi ghi hình tại Đài Truyền hình Việt Nam, chị Trang nhớ lại khác với sự lo lắng thường thấy ở người lớn, Văn Khôi thể hiện sự tự tin, bình tĩnh và không sợ hãi trước máy quay. Chị nhận xét tiết mục của các bạn nhỏ có sự ngây thơ, hồn nhiên nhưng chuyên nghiệp.
Trên đường về, Khôi tâm sự với mẹ Trang rằng em cảm thấy rất tự hào vì được là chắt của cụ Văn Cao.
"Có rất nhiều bạn học trống nhưng chưa chắc đã được chương trình mời. Nhờ có cụ mà con mới được ưu ái lên tivi như thế này. Mẹ trêu 'con như vậy là không cần qua vòng gửi xe mà tiến thẳng vào lễ đài'. Vì vậy con phải luôn ngoan ngoãn, cố gắng, chăm chỉ học tập và là chắt của cụ thì không để ảnh hưởng không tốt tới tên tuổi của cụ", chị Trang kể lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận