Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6 sắp đến, trang Tổ ấm giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên để chúng ta cùng hân hoan, cũng như lắng mình chiêm nghiệm về một hạnh phúc lớn lao: có con trong đời...

Tranh của bé Bảo Linh - Ảnh: MỸ THUẬT BỤI
Đừng rời xa con
Ở trên đường phố
Có nhiều bạn nhỏ
Vai đeo cái giỏ
Đi bán hàng rong
Bố mẹ còn không
Hay nhà nghèo quá
Gặp bao người lạ
Có giúp có thương?
Bước chân trên đường
Chắc là mỏi lắm
Người đầy bụi bặm
Ăn ngủ thế nào?
Không hiểu vì sao
Mà con buồn thế
Muốn ôm chặt mẹ
Đừng rời xa con!
______________________

Tranh của bé Bảo Linh - Ảnh: MỸ THUẬT BỤI
Chìa tay ra con dắt
Khi nào mẹ mệt quá
Hãy kề má bên con
Mình cùng cười thật giòn
Rồi chuyện trò vui vẻ
Bao âu lo chào nhé
Con và mẹ bên nhau
Bây giờ và mãi sau
Có con và có mẹ
Con gọi đám mây nhẹ
Chở chúng mình rong chơi
Con đợi cơn gió trời
Ùa về đùa tóc hát
Mình tới đồng xanh ngát
Mình leo núi cao cao
Mình ra biển rì rào
Đến nơi nào mẹ nhỉ
Có bao điều thú vị
Vũ trụ rộng bao la
Hay mẹ muốn về nhà
Chìa tay ra con dắt!
_____________________
Chỉ đường cho mưa
Con thích trời mưa
Chui vào xe bố
Một túp lều nhỏ
Có màu xanh dương
Vi vu trên đường
Bên trong con hát
Bạn Mưa chơi nhạc
Lộp độp vui tai
Con nhẩm học bài
Bạn Mưa nghe ngóng
Lều ơi có rộng
Cho Mưa chui vào
Lều xanh thì thào
Việc này hơi khó
Hay mình xin bố
Đèo thêm bạn Mưa
Thò tay ra đưa
Mưa ơi có thấy
Ngón xinh đang vẫy
Chỉ đường cho Mưa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận