14/12/2015 08:00 GMT+7

Chẳng nên tiếc

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vậy là cuối cùng cái biệt phủ ở Hải Vân cũng đã được tháo dỡ. Thiệt tình là... thở phào!

Biệt phủ của ông Quang - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ
Cuối cùng thì biệt phủ hoành tráng ở Hải Vân này cũng bị tháo dỡ - Ảnh: Tư liệu Tuổi Trẻ

- Cha này đa sự nghe, mắc mớ chi đến ông mà tự dưng... thở phào. Chuyện tận đẩu đâu, ôm chi vào mình?

- Đâu được, anh em mình từng “tám” về cái biệt phủ này nhiều lần, từng nói rằng sẽ theo dõi, giám sát câu chuyện cái biệt phủ xây trái phép mà cứ cù cưa mãi trong xử lý.

Đó không phải “nhiều chuyện” mà là trách nhiệm công dân, phải giám sát và bảo vệ pháp luật. Thì nay thấy việc thực thi đúng luật đã diễn ra như mong mỏi, thở phào là vậy!

- Đúng là khi cái biệt phủ cù cưa đó được tháo dỡ, nghĩa là luật pháp được thực thi nghiêm minh, bà con ta có thể hi vọng từ đây mấy cha manh nha ý định xây nhà trái phép sẽ biết sợ mà từ bỏ, sẽ hiểu là cái thời chơi chiêu “để lâu cứt trâu hóa bùn” đã qua rồi.

Tui cũng mong câu chuyện cái biệt phủ sẽ là bài học cho nhiều nơi khác.

- Nhìn cảnh tháo dỡ ngôi biệt phủ nhiều tỉ, có người cũng chép miệng than... “tiếc quá”. Nghĩ thì cũng có thể gọi là lãng phí của cải xã hội, nhưng theo tui chẳng nên tiếc vì chúng ta giữ được cái lớn lao hơn rất nhiều lần - đó là pháp luật, kỷ cương.

Và khi giữ được điều này, chúng ta mới có thể làm được nhiều việc khác, thịnh vượng cũng từ đó mà có.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên