05/10/2025 09:15 GMT+7

Chàng cung thủ người Tày 'quay xe' sang làm trung vệ thép của Bắc Ninh

Nhận bàn thua sau một tình huống lên bóng nhanh của đối thủ, trung vệ Nông Công Nghiệp (đội Công đoàn Bắc Ninh 1) liên tục hô hào "Anh em, cố lên, chưa thua".

Chàng cung thủ người Tày 'quay xe' sang làm trung vệ thép của Bắc Ninh - Ảnh 1.

Anh Nông Công Nghiệp, trung vệ đội Công đoàn Bắc Ninh 1 (áo đỏ), trong một tình huống áp sát tiền đạo đối phương - Ảnh: NAM TRẦN

Đó là những tiếng hét lớn của anh Nông Công Nghiệp, 32 tuổi, quê Ngân Sơn (Thái Nguyên), người dân tộc Tày, hiện là công nhân tại Công ty Siflex (Bắc Ninh).

Từ vận động viên bắn cung thành trung vệ thép

Vinh dự khoác màu áo Công đoàn Bắc Ninh 1, anh Nghiệp nói mảnh đất Kinh Bắc là nơi nuôi dưỡng anh 7 năm qua, dù cách nhà hơn 200km, quãng đường mất 5-6 tiếng đi ô tô.

Từng theo học sư phạm thể chất tại Trường đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, do khó xin việc, anh được người quen "tạm" giới thiệu vào làm công nhân sản xuất bảng mạch điện thoại thông minh tại Siflex.

Công việc áp lực nhưng lương thưởng ổn định, môi trường làm việc thân thiện, sạch sẽ, anh quyết định gắn bó từ đó tới nay.

"Hai tuần đổi ca một lần, ca sáng bắt đầu từ 8h và kết thúc sau 17h chiều, nếu tăng ca thì kéo dài tới tối. Công việc là hướng dẫn và truyền đạt nhiệm vụ tới anh chị em công nhân", anh bày tỏ.

Ít ai biết, trước khi là công nhân, anh Nông Công Nghiệp từng là vận động viên bắn cung đẳng cấp 1 của Bắc Kạn cũ (nay là Thái Nguyên).

Tình cờ từ Hội khỏe Phù Đổng, anh được thầy cô phát hiện tố chất và tuyển chọn. Nhưng rồi vì kinh tế gia đình khó khăn, anh phải gác lại giấc mơ thể thao chuyên nghiệp. "Nếu không đi làm công nhân, chắc tôi vẫn ở quê làm nông phụ giúp bố mẹ", anh cười hiền.

Dù bận rộn với công việc, niềm đam mê thể thao vẫn cháy bỏng. Tuần nào cũng vậy, anh và nhiều anh em công nhân tranh thủ xách giày ra sân bóng ở khuôn viên công ty.

"Được đá bóng là niềm vui lớn nhất, vừa được thỏa mãn đam mê, vừa gắn bó với anh em hơn" - anh chia sẻ.

Lần thứ hai tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam, anh Nghiệp thi đấu ở vị trí trung vệ, vị trí mà theo anh rất khó vì phải đọc tình huống nhanh, chốt chặn tin cậy của cả đội.

Dù đá "máu lửa", anh thừa nhận mình không đá xấu, triệt hạ đối thủ vì biết đối phương cũng là công nhân, hết giải vẫn phải đi làm. "Ai cũng có ước mơ, mình thích làm thầy giáo lắm", anh bộc bạch.

Chàng cung thủ người Tày 'quay xe' sang làm trung vệ thép của Bắc Ninh - Ảnh 2.

Thủ môn Hà Văn Xuân (áo tối màu), đội Công đoàn Bắc Ninh 1, hô hào đồng đội xốc lại tinh thần sau một bàn thua - Ảnh: NAM TRẦN

Hậu phương vững chắc

Cùng đội với anh Nghiệp là anh Hà Văn Xuân, quê Chiêm Hóa (Tuyên Quang), cũng người dân tộc Tày. Anh Xuân từng làm nghề sửa điện nước tự do, vất vả giữa nắng gió, thu nhập bấp bênh. Nghe lời người quen, anh xin vào làm tại nhà kho của Công ty Siflex, nay đã 8 năm.

Ban đầu anh làm kiểm tra chất lượng sản phẩm, sau chuyển sang lái xe nâng vận chuyển hàng hóa. Nhờ chăm chỉ, thu nhập của anh rất khá, có tháng hơn 15 triệu đồng.

"Công việc ổn định, môi trường làm việc thân thiện, lại được công đoàn và ban lãnh đạo công ty quan tâm, động viên. Tôi thấy mình may mắn", anh nói.

Nhà ở xa, cách chỗ làm khoảng 250km, hai con nhỏ gửi ông bà chăm ở quê. Cuối tháng, vợ chồng anh lại bắt xe về Tuyên Quang. "Vợ tôi rất ủng hộ, thậm chí bế con ra sân cổ vũ đội thi đấu", anh kể, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

Ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu căng thẳng, anh Nguyễn Quang Vinh, 35 tuổi, đội trưởng đội Công đoàn Bắc Ninh 1, cho hay toàn đội được công đoàn và công ty hỗ trợ tối đa, từ sắp xếp thời gian tập luyện đến chi phí ăn ở, đi lại.

Là quản lý sản xuất tại Siflex, anh Vinh hiểu rõ sức ép của công nhân nên luôn động viên anh em ra sân giải tỏa stress, nâng cao sức khỏe. "Ai cũng cố gắng làm việc, hoàn thành nhiệm vụ ở công ty, có vậy mới yên tâm đi đá bóng", anh nói.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội Công đoàn Bắc Ninh 1 Vũ Hải Long cho biết đội bóng không có nhiều thời gian ráp đội hình nhưng ai cũng cố gắng, thực hiện tốt giáo án.

"Tôi có các bài tập gắn kết đồng đội, kết hợp các miếng đánh biên, phối hợp trung lộ và bật nhả nhanh, đẩy bóng ra xa khung thành đội nhà" - anh Long chia sẻ.

Chàng cung thủ người Tày 'quay xe' sang làm trung vệ thép của Bắc Ninh - Ảnh 3.

Niềm vui của Công đoàn Bắc Ninh 1 khi giành vé vào vòng chung kết - Ảnh: NAM TRẦN

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ ba liên tiếp giải đấu được diễn ra.

Giải đấu năm 2025 nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.

Trận chung kết của Vòng loại miền Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ diễn ra lúc 15h30 chiều nay 5-10 trên sân Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chàng trai người Tày từ cung thủ 'quay xe' học làm trung vệ thép của Bắc Ninh - Ảnh 4.Biên tập viên truyền hình làm cầu thủ ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025

Ngoài những công nhân, bác sĩ, thợ điện, thầy giáo hay bảo vệ, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 còn có cầu thủ là biên tập viên đài truyền hình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất