24/03/2009 14:46 GMT+7

Chang chang làng khô Khánh An

THẾ ANH (thực hiện)
THẾ ANH (thực hiện)

TTO - Làng khô Khánh An (ấp 4, xã Khánh An, An Phú, An Giang) nằm vắt ngang trên con đường biên giới Việt Nam - Campuchia, nơi con sông Hậu hòa vào dòng Mekong. Cả làng chỉ khoảng trăm nóc nhà, trong đó có gần một nửa sống bằng nghề làm khô.

zb0uI8e6.jpgPhóng to
aUSh9WAW.jpgPhóng to
Làng khô Khánh An chỉ cách nước bạn Campuchia chỉ một dòng sông nhỏ, rất thuận lợi cho việc nhập cá nguyên liệu

Số còn lại cũng sống nhờ “ăn theo” nghề làm khô như nuôi cá, buôn bán cá nguyên liệu hay đi làm cá thuê cho các cơ sở chế biến…

Khánh An nổi tiếng với đặc sản khô sặc bổi mà nguyên liệu chủ yếu được nhập từ Campuchia, Thái Lan. Mùa nào cá đó, làng khô Khánh An cung cấp phần lớn lượng khô cho thị trường TP.HCM, Campuchia và theo chân cả những Việt kiều có mặt ở nhiều quốc gia khác.

Tồn tại lâu đời và nổi tiếng về chất lượng nhưng Khánh An vẫn chưa có một thương hiệu cho riêng mình. Những người suốt ngày phơi mặt giữa nắng gắt để cho ra đặc sản khô Khánh An vẫn “ba chìm bảy nổi” nơi vùng biên xa xôi….

wcjcRxlm.jpgPhóng to
wiBgf7Pt.jpg
Khánh An nổi tiếng với khô sặc bổi với nguyên liệu được nhập từ Campuchia và Thái Lan. Sau khi thành phẩm, khô sặc bổi lại được xuất ngược lại Campuchia theo đường tiểu ngạch
iWcCb24R.jpgPhóng to
Với hơn 50 cơ sở chế biến khô tư nhân, Khánh An là nơi cung cấp khô chính cho thị trường TP.HCM. Đàn ông trong làng đảm đương công đoạn nặng nhọc nhất của quy trình làm khô
WdbNZEte.jpgPhóng to
1bhbuELx.jpg
Phụ nữ giữ bí quyết ướp và tẩm cá trước khi phơi
X5pgP2fT.jpgPhóng to
iCatGaOQ.jpg
Sau khi cá được ướp và tẩm xong, từ thanh niên đến cụ già đều tham gia vào việc phơi cá. Cứ vài ba tiếng lại trở cá một lần, gần như họ phải trần mình giữa nắng quanh năm
ggAWDbST.jpgPhóng to
Với cái nắng như thiêu ở Khánh An, chỉ cần 4 tiếng là đã thu được một mẻ khô
plHB66Tc.jpgPhóng to
qHFCHapt.jpg
Khi trời xế chiều là lúc cả làng Khánh An chộn rộn chuyện buôn bán. Chẳng cần đi mời chào, các tiểu thương khắp nơi đều đổ về đây mua khô vì chẳng nơi nào làm khô ngon bằng Khánh An.
xUY7vXnp.jpgPhóng to
Từ đây, khô được đem đi bán ở khắp mọi miền. Chẳng bao bì, chẳng nhãn hiệu…
7MNWunFU.jpgPhóng to
QfXxLo0x.jpg
V0FQReTZ.jpg
hiyoDmWQ.jpg
TOPlsBkd.jpg
Tuy vất vả quanh năm để cho ra sản phẩm khô ngon có tiếng nhưng dân làng khô Khánh An vẫn nghèo khó. Nhiều trẻ em trong làng phải bỏ học để làm cá thuê, lượm mỡ cá về thắng lấy bán với giá 10.000 đồng/kg
THẾ ANH (thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên