Mạng lưới buôn lậu miền Đông Bắc:
Những chuyện bất minh
Theo bản khai lý lịch cá nhân, Nguyễn Trọng Lên sinh năm 1957 tại xã Thất Hùng, Kim Môn, Hải Hưng (cũ) nay là Hải Dương. Ông Lên leo lên làm phó giám đốc Sở Thương mại từ năm 1994 khi mới 44 tuổi. Lịch sử thăng quan của ông có chuyện đáng nói nhất là năm vào 2000, thanh tra Sở Tài chính vật giá tỉnh có kết luận về sai phạm nguyên tắc tài chính ở Chi cục QLTT.
Ông Lên khi đó là chi cục trưởng QLTT, phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trên và phải nộp lại khoản tiền sai phạm đó. Tuy nhiên, không những ông không nộp đồng nào mà năm đó ông còn được đề cử vào danh sách chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Vào năm 2003, ông Lên còn bị một người đến trụ sở cơ quan đòi 35 triệu đồng vì người này hối lộ ông nhưng ông không thực hiện được giao kèo. Sự việc rùm beng cả trên đơn từ lẫn ngoài dư luận. Ông Lên sau đó đã chấp nhận trả tiền lại. Nhưng sự việc cũng lại “chìm xuồng”...
Xét về lý lịch, ông Lên cũng có chuyện đáng ngờ về tuổi tác. Theo bản tự khai thì ông Lên sinh năm 1957, nhưng năm 1969 đã vào học cấp III, tức là lúc ấy ông mới 12 tuổi. Vẫn theo bản lý lịch này, năm 1972 ông Lên học hết cấp III, dù có giấy trúng tuyển đại học nhưng ông vẫn tình nguyện đi bộ đội, tức là khi 15 tuổi. Tại bản khai lý lịch Đảng, ông Lên cũng khai năm sinh là 1957 và 4 tuổi đã biết đọc, biết viết (học vỡ lòng). Bên cạnh những phi lý trên, những người sống cùng ông Lên đều khẳng định ông này khai giảm xuống hai tuổi nhằm được coi là cán bộ trẻ để dễ bề lọt vào “cơ cấu”. Tháng 5-2004 ông Lên đã trúng vào tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Thương mại.
Ở chức giám đốc Sở Thương mại, ông Lên đã soạn thảo qui chế làm việc mới. UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định bản qui chế này trái với qui định của tỉnh nhưng có lợi cho quyền lực cá nhân giám đốc. Cán bộ cấp dưới của ông Lên còn cho biết trước đây có lúc ông từng định đổi phù hiệu của ngành QLTT Quảng Ninh nhưng không thành.
Thiết lập “chế độ gia đình trị”
“Thành công” lớn nhất của ông Lên là ông đã xây dựng một mô hình “gia đình trị” trong ngành QLTT tỉnh Quảng Ninh. Tháng 8-2001, em trai ông Lên là Nguyễn Trọng Trường đang làm cán bộ thuế huyện Kim Môn, Hải Dương được ông anh tuyển về Chi cục QLTT Quảng Ninh. Vài tháng sau, anh cán bộ thuế này trở thành đội phó đội QLTT số 8, đơn vị nắm giữ yết hầu các tuyến đường buôn lậu. Chưa kịp làm quen với chức đội phó thì Trường đã được ông anh đẩy lên làm chức đội trưởng. Chỉ ba năm sau, Trường nhanh chóng leo lên ghế chi cục phó QLTT Quảng Ninh.
Người em tiếp theo của ông Lên là Nguyễn Trọng Nam vừa mãn hạn tù vì tội bảo kê buôn lậu ở Hải Dương không lâu cũng được ông Lên đưa về làm cán bộ QLTT tại đội 4, Móng Cái. Người em nữa là Nguyễn Trọng Bờ thì làm cán bộ QLTT đội 7, tại chốt kiểm soát cuối cùng của tỉnh.
Không chỉ lo cho những “khúc ruột liền kề”, ông Lên còn rất “chu đáo” với cậu ruột, rồi con nuôi mẹ vợ và nhiều bà con khác... Những người này từ nơi xa lắc nào đó được đưa về làm cán bộ QLTT Quảng Ninh.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thống kê: trước khi rời chức chi cục trưởng Chi cục QLTT, ông Lên đã ký 17 quyết định điều chuyển, bố trí nhân sự để hoàn thiện và củng cố đường dây bảo kê của mình.
Ông Lên cũng đang dự định đưa Nguyễn Trọng Trường lên ghế chi cục trưởng Chi cục QLTT Quảng Ninh. Để thực hiện dự định đó, ông Lên tổ chức một màn kịch bỏ phiếu tín nhiệm mà người bỏ phiếu lựa chọn phải ghi rõ họ tên. Như vậy thì tất nhiên là Trường đạt 100% phiếu bầu. Tuy nhiên, “giấc mộng” này chưa kịp trở thành hiện thực thì Trường đã sa lưới pháp luật.
Bài 1: Buôn lậu và bảo kê
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận