06/04/2016 11:59 GMT+7

Chậm một ngày mất... bao nhiêu người?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chậm thông cầu Ghềnh, mỗi ngày thiệt hại chục tỉ đồng, thật khủng khiếp.- Thế chúng ta mới biết phải giữ gìn, quý trọng những tài sản đang hằng ngày phục vụ con người, từ lòng đường, vỉa hè, cầu cống, đèn chiếu sáng...

- Tuyến đường sắt trên cao chậm tiến độ thiệt hại bao nhiêu?

- Đó là huyết mạch, người ta không tính mất bao nhiêu tỉ, mà là làm giảm bao nhiêu GDP. Mà nền kinh tế của mình trị giá cả triệu tỉ đồng. Nên đừng quan tâm con số, cứ biết thiệt hại khủng là được rồi.

- Ống nước bể, cả vạn con người không có nước dùng, thiệt hại bao nhiêu?

- Siêu máy tính cũng không tính được đâu. Con ông không có nước tắm, đêm đó khó ngủ vì ở... không sạch, ảnh hưởng đến sức khỏe, sao mà tính được.

- Thế chậm xây bệnh viện thiệt hại bao nhiêu?

- Không tính được bằng tiền, mà nhiều khi cả mạng người đấy.

- Chắc không?

- Bệnh viện quá tải, gầm giường thành giường bệnh, môi trường bệnh viện trở nên nguy hiểm, bác sĩ kêu là lây nhiễm chéo ấy. Bệnh ít hóa nhiều, bệnh nặng thì chẳng thiết chữa vì đi bệnh viện còn hơn đi đày...

- Vậy mà người ta vẫn để xảy ra chuyện hoãn xây bệnh viện. Chắc họ nghĩ dân mình không cần tới bệnh viện thì phải.

- Đừng nói bậy. Người dân vẫn mong có được nơi chữa bệnh khang trang. Đúng ra phải hỏi người có trách nhiệm, chậm xây bệnh viện, một ngày mất bao nhiêu người...

- Nếu tính được con số, nghe cũng bất nhẫn. Thôi ông hỏi để thúc người ta xây bệnh viện đúng hạn, chứ đừng nghe câu trả lời nhé...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên