24/08/2012 01:54 GMT+7

Cha coi rừng, con đi phá

BÚT BI
BÚT BI

TT - Vụ phá rừng quốc gia Yok Đôn bắt đầu hé lộ ra ánh sáng rồi ông ạ!

- Ừ, phải làm cho ra lẽ chứ, không lẽ vườn quốc gia mà cứ để tàn phá mãi vậy sao được. Ông cứ nhắc chuyện phá rừng là tôi lại thấy căm hận bọn lâm tặc vô cùng, cây cổ thụ cả trăm năm mà chúng đốn hạ không hề thương tiếc.

Con phó giám đốc vườn quốc gia phá rừng

- Này, ông đừng đổ oan cho... lâm tặc nhé!

- Phá rừng không là lâm tặc thì là ai?

- Ông phó cục trưởng cục kiểm lâm đã xác nhận con trai của ông phó giám đốc vườn quốc gia đã khai nhận có đốn hạ năm cây gỗ quý, ngoài ra cục kiểm lâm cũng đã xác định được thêm bốn đối tượng khác là con em của cán bộ xã cũng tham gia phá rừng...

- Thì ra thế, vườn quốc gia nếu không thân quen thì làm sao mà có thể ngang nhiên vào đốn được. Hèn gì...

- Thì nay có thêm phần “cải biên” rồi: cha coi rừng, con đi phá, ông bà mình ngày xưa từng nói: cha làm thầy, con đốt sách...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên