09/06/2011 07:45 GMT+7

Cầu trời, đó không là sự thật!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Đồng Tâm Long An đã lấy trọn ba điểm trên sân Cao Lãnh. Đây là ba điểm quý hơn vàng đối với đội bóng của bầu Thắng. Dù vẫn chưa thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ nhưng khoảng cách điểm số đã được rút ngắn đáng kể. Cụ thể ĐTLA chỉ kém một loạt đội đứng trên như Hà Nội ACB, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hải Phòng từ 1-2 điểm.

TT - Đồng Tâm Long An đã lấy trọn ba điểm trên sân Cao Lãnh. Đây là ba điểm quý hơn vàng đối với đội bóng của bầu Thắng. Dù vẫn chưa thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ nhưng khoảng cách điểm số đã được rút ngắn đáng kể. Cụ thể ĐTLA chỉ kém một loạt đội đứng trên như Hà Nội ACB, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hải Phòng từ 1-2 điểm.

Tuy nhiên, xung quanh ba điểm ĐTLA lấy được trước Đồng Tháp chiều qua đã có nhiều lời xầm xì trước trận đấu. Gọi là xầm xì chứ nó diễn ra công khai trên nhiều trang báo thể thao, khi người ta bảo rằng Đồng Tháp sẽ cứu người láng giềng bằng một trận thua đúng một bàn cách biệt!? Bảng kết quả đúng như thế với tỉ số 2-1 nghiêng về ĐTLA, nhưng liệu lời xầm xì có đúng không?

Thứ nhất, nhìn trận đấu thì không thấy gì bất thường. Năm thẻ vàng cho đội khách và ba thẻ cho chủ nhà đã nói lên rằng nó rất quyết liệt. Thứ hai, các cầu thủ chủ nhà tấn công rất quyết liệt và không ít lần thủ môn Tiến Phong phải rất xuất sắc mới cứu được các cú sút của Samson. Nhưng nhiều người cười và bảo rằng: cầu thủ bây giờ giỏi không thua diễn viên kịch, ông ơi! Và nữa, người chơi quyết liệt nhất của Đồng Tháp là ai? Là ngoại binh Samson chứ không phải nội binh! Và nữa, hãy xem sai lầm của Tấn Trường...

Tôi vẫn cố cãi rằng chưa bao giờ Đồng Tháp thắng được ĐTLA trên sân Cao Lãnh!

Nhưng phe nghi ngờ lại bảo: Trước đây thì nói làm gì. Có bao giờ ĐTLA yếu như năm nay đâu. Nên nhớ từ đầu mùa tới giờ, ngoại trừ Navibank Sài Gòn, có ai hạ được Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh không?

Tôi không cãi nữa mà khấn thầm trong lòng: Cầu trời, đó không phải là sự thật. Tôi nhớ mãi những lời tâm sự của ông Thắng khi nhảy vào bóng đá: ”Tôi thà chấp nhận xuống hạng hoặc giải tán đội bóng chứ không thỏa hiệp, không xin xỏ. Với tôi, bóng đá phải trong sáng”. Chúng tôi và nhiều đồng nghiệp khác đều biết trong những năm qua, bầu Thắng luôn làm đúng như những gì đã cam kết.

Trong bức tranh xám của bóng đá VN, những gì bầu Thắng đã làm nổi lên như một điểm son. Chúng tôi không muốn nó hoen ố...

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên