
Thủ môn Hầu Văn Hoàng Tuấn có màn thể hiện xuất sắc tại giải đấu - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đáng chú ý, hai giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất và Thủ môn xuất sắc nhất đã thuộc về hai ngôi sao đến từ hai đội tham dự trận chung kết (Sacombank và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam).
Danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đã được trao cho Hầu Văn Hoàng Tuấn của đội Sacombank. Ít ai biết, người gác đền này ngoài đời là một chuyên viên khách hàng cá nhân tại ngân hàng.
Anh Tuấn cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui và may mắn khi đạt được thành tích tốt nhất. Tôi cũng rất tự hào khi được đại diện cho Sacombank thi đấu, cùng anh em cống hiến hết sức mình trên sân và thành quả đã đến một cách xứng đáng".
Đáng chú ý, đây đã là lần thứ hai anh Tuấn nhận được danh hiệu cao quý này tại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Anh khiêm tốn: "Thật sự tôi cảm thấy rất may mắn vì giải đấu năm nay rất chất lượng, có rất nhiều thủ môn giỏi".
Một chi tiết đáng chú ý trong trận chung kết là việc Hoàng Tuấn bất ngờ bị thay ra giữa trận. Giải thích về điều này, anh Tuấn khẳng định đó hoàn toàn là ý đồ chiến thuật: "Tôi rời sân theo chỉ đạo của ban huấn luyện. Thủ môn vào thay thế với mục đích bắt penalty đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình".
Ngoài bóng đá, anh Tuấn còn tiết lộ mình tham gia nhiều môn thể thao khác, bao gồm cả pickleball để duy trì sức khỏe và sự dẻo dai.

Đội trưởng Nguyễn Anh Sơn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ở chiều ngược lại, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đã gọi tên Nguyễn Anh Sơn, đội trưởng mẫu mực của đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, cảm xúc của anh là sự "vui buồn lẫn lộn".
Anh Sơn chia sẻ: "Giải thưởng cá nhân này là một sự ghi nhận cho đóng góp của tôi, tôi rất vui. Nhưng cũng rất buồn vì đội đã thất bại tại trận chung kết".
Đội trưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết thể lực là rào cản lớn nhất của đội: "Đội bóng của tôi đã rất cố gắng, nhưng lịch thi đấu liền nhau quá. Đến trận cuối cùng thì anh em bị quá tải".
Dù vậy, đây là lần đầu tiên tham gia và anh Sơn đã bị choáng ngợp bởi quy mô của giải đấu. Anh khẳng định: "Đây là giải đấu chuyên nghiệp nhất trong các giải dành cho công nhân viên chức mà tôi tham gia".
"Tôi cảm thấy rất tự hào khi được tham gia vào một trận chung kết trước hàng ngàn khán giả. Từ ban tổ chức đến ban hậu cần, tất cả đều rất chuyên nghiệp", anh Sơn chia sẻ.
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức năm thứ ba liên tiếp.
Bước sang mùa giải 2025, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Giải đấu năm nay vinh hạnh nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.
Vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11 tại TP.HCM, với sự tham dự của 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận