
Những cú đạp gầm giày xuất hiện đầy rẫy trong làng bóng đá đỉnh cao - Ảnh: REUTERS
Công bằng mà nói, bóng đá là một trò chơi phức tạp, có diễn biến rất nhanh và đôi lúc cả những cầu thủ đẳng cấp cao nhất cũng không thể theo kịp tình huống bóng, dẫn đến những pha xử lý sai lầm.
Cố ý hay vô ý - cũng đều chịu phạt như nhau
Đã có những trường hợp người phạm lỗi nguy hiểm thậm chí bật khóc, cho thấy rõ ràng rằng bản thân cầu thủ không hề muốn làm tổn thương đồng nghiệp của mình đến vậy.
Cựu danh thủ Phil Neville từng an ủi đồng nghiệp phía Chelsea - John Obi Mikel sau khi anh này lãnh thẻ đỏ vì một cú đạp gầm giày với chính anh.
"Tôi nghĩ cậu ấy không muốn tôi chấn thương, chẳng ai muốn vậy cả. Đó là kiểu tắc bóng mà các cầu thủ ở một số quốc gia khác hay làm vậy, nhưng đó cũng là kiểu tắc bóng không ai muốn chịu đựng cả", Neville nói sau trận đấu giữa Chelsea và Everton vào năm 2008.
Chuyện phạm lỗi có cố ý hay không, có lẽ chỉ mình cầu thủ ở khoảnh khắc đó mới trả lời được. Nhưng cũng vì vậy, các cơ quan quản lý bóng đá - từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho đến Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) từ lâu đã thống nhất quan điểm rằng, cách xử phạt những pha phạm lỗi kiểu vậy sẽ không bàn đến tính "cố ý hay vô ý".
Quan điểm này từng được Roy Keane đưa ra sau trận Manchester United - Real Madrid ở Champions League năm 2013. Trong một tình huống bóng bổng, Nani giơ chân đón bóng nhưng không quan sát thấy Alvaro Arbeloa lao tới, khiến đế giày đập vào phần thân trên của hậu vệ Real.
Trong lúc nhiều người cho rằng Nani chỉ vô tình, Keane bảo vệ quyết định truất quyền thi đấu cầu thủ đàn em: “Cậu ấy có cố ý hay không không quan trọng. Đó là pha bóng nguy hiểm. Trọng tài rút thẻ đỏ là chính xác".
Cơ quan chịu trách nhiệm ban hành luật bóng đá không phải FIFA mà là IFAB.
Theo Luật 12 mùa 2026-2027, một pha tắc bóng hoặc tranh chấp đe dọa an toàn của đối phương, hoặc sử dụng lực quá mức, phải bị xác định là serious foul play (lỗi nghiêm trọng), và cầu thủ phạm lỗi phải bị truất quyền thi đấu.

Các tầng quy định của làng bóng đá đỉnh cao - Đồ họa: HUY ĐĂNG
IFAB chia mức độ pha phạm lỗi thành ba tầng khá rõ. “Careless” là bất cẩn, thường không cần thẻ; “reckless” là liều lĩnh, coi thường nguy cơ đối với đối phương và phải nhận thẻ vàng; còn dùng “excessive force” - lực quá mức - có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ buộc phải nhận thẻ đỏ.
Điều đáng chú ý là định nghĩa này không yêu cầu trọng tài phải xác định cầu thủ “cố tình làm đối phương bị thương”.
UEFA thậm chí cụ thể hóa vấn đề hơn trong hệ thống hướng dẫn trọng tài Clear Line, ra mắt tháng 8-2026.
Khi đánh giá một pha vào bóng, trọng tài phải xét tốc độ, lực, hướng lao vào, điểm tiếp xúc, khả năng chơi bóng, động tác của người phạm lỗi, việc sử dụng đinh giày và nguy cơ chấn thương. Ý định của cầu thủ chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố, chứ không phải điều kiện quyết định.
UEFA chỉ rõ VAR nên đề nghị thẻ đỏ khi cầu thủ dùng đinh giày với lực quá mức vào gân Achilles, bắp chân, đầu gối hoặc chân, hoặc tackle với đinh giày hướng vào chân đối phương bằng lực quá mức.
Ngược lại, không phải cứ gầm giày chạm người là thẻ đỏ. Nếu tiếp xúc chủ yếu ở bàn chân với cường độ trung bình, hoặc cầu thủ chủ động thu chân để giảm va chạm, tình huống có thể chỉ đáng thẻ vàng, thậm chí VAR có thể đề nghị hủy thẻ đỏ.
Tiền lệ của Brazil
Premier League từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự.
Năm 2025, Patrick Dorgu của Man United bị đuổi vì cú vào bóng với Omari Hutchinson. Cựu trọng tài Dermot Gallagher cho rằng ông không nghĩ Dorgu cố tình làm đau đối thủ, nhưng cầu thủ này lao tới từ khoảng cách xa, sai thời điểm và đinh giày tác động vào chân Hutchinson. Với Gallagher, đó vẫn là thẻ đỏ.
Có thể hiểu rằng, FIFA cũng như IFAB thống nhất rằng sẽ sử dụng hình phạt nặng để răn đe các cầu thủ, buộc họ phải có tư tưởng "rụt chân lại" ở những khoảnh khắc nhiều rủi ro.
Nhưng một số nơi còn đi xa hơn thế. Brazil đang áp dụng một trong những biện pháp gây tranh luận nhất.
Tháng 7-2026, Victor Gabriel của Internacional có pha vào bóng thô bạo khiến Gabriel Pec của Cruzeiro gãy xương chày. Dù ban lãnh đạo Internacional sau đó đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy cầu thủ của họ không có chủ ý gây chấn thương đối thủ, nhưng điều này không giúp anh thoát án.

Cú phạm lỗi của Victor Gabriel với Pec - Ảnh: FB
Tòa án thể thao tối cao Brazil (STJD) ra một án phạt lạ lùng: Victor Gabriel bị đình chỉ cho đến khi Pec đủ khả năng trở lại tập luyện, với giới hạn tối đa 180 ngày.
Brazil từng áp dụng nguyên tắc tương tự từ năm 2011. Bolívar của Internacional có pha vào bóng khiến Dodo của Bahia đứt dây chằng chéo trước.
Trọng tài trận đấu khi ấy cũng cho rằng Bolívar không có ác ý, nhưng sau khi xem lại video thừa nhận đáng lẽ phải rút thẻ đỏ. STJD ban đầu phạt Bolívar bốn trận cộng thêm thời gian cho đến khi Dodo hồi phục.
Cách xử lý này gây tranh cãi bởi cùng một pha phạm lỗi có thể khiến người này chỉ đau vài ngày nhưng người khác nghỉ sáu tháng, một năm, và đôi khi là đánh mất cả sự nghiệp.
Nhiều cầu thủ tuy bị vào bóng thô bạo nhưng lại may mắn thoát chấn thương nặng, thêm vào đó là cả yếu tố ca phẫu thuật, quá trình hồi phục sau đó, giúp họ nhanh chóng trở lại sân cỏ. Trái lại, một số cầu thủ do tích tụ sẵn những yếu tố tái phát chấn thương, đôi khi lại chịu tổn thương rất nặng.
Vì vậy, những án phạt kiểu như của Victor Gabriel mới đây thường đòi hỏi có một quá trình xem xét, nhận định của đội ngũ chuyên gia phụ trách Luật bóng đá.
Bên cạnh các tranh cãi, giới truyền thông Brazil cũng dành nhiều lời ngợi khen cho án phạt mang đậm tính "sáng kiến" này.
Milly Lacombe, cây bút của UOL bình luận: "Án phạt này gắn hành vi phạm lỗi với mức độ tổn thương mà nạn nhân phải chịu, một án phạt rất công bằng và đáng được hoan nghênh".
Trọng tài thông cảm nhưng không thể nhẹ tay
Năm 2025, Illia Zabarnyi của Bournemouth bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng với Rayan Aït-Nouri. Lãnh đạo cơ quan trọng tài Anh (PGMOL) Howard Webb thừa nhận Zabarnyi có ý định thực sự để "đoạt bóng sạch", thậm chí chạm bóng trước.
Tuy nhiên, chân cầu thủ này sau đó tiếp tục trượt qua bóng, tác động mạnh vào vùng trên mắt cá khiến chân đối thủ gập lại. Nỗ lực chơi bóng hợp lệ vì thế không đủ để xóa tính nguy hiểm của hành động.
Curtis Jones của Liverpool cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự trước Tottenham năm 2023. Chân Jones trượt qua phía trên quả bóng rồi đạp xuống chân Yves Bissouma. Gary Neville và Sue Smith đều cho rằng Jones không có ác ý hay ý định gây chấn thương.
Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng nhưng VAR can thiệp, nâng thành thẻ đỏ; Liverpool sau đó kháng án không thành công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận