24/04/2011 03:09 GMT+7

Cậu bé phi thường

BẢO NGỌC (Theo NK)
BẢO NGỌC (Theo NK)

TT - Sinh ra bình thường nhưng lúc 11 tháng tuổi, cậu bé Dayton Webber đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Để sống sót, cậu phải chịu cắt bỏ hai chân, hai tay. Thay vì mặc cảm về số phận, Webber đã sống một cách mạnh mẽ khi chơi tốt nhiều môn thể thao như bóng đá, trượt băng, patin, đua xe mô hình...

jRm3ieNG.jpgPhóng to

Đặc biệt, Webber đã thể hiện những phẩm chất xuất sắc ở môn vật và hiện cậu bé 11 tuổi này đang là một trong những võ sĩ vật nổi tiếng nhất bang Maryland (Mỹ).

Nhiều trang web và tạp chí ở Mỹ đã chọn câu chuyện về cuộc đời của Webber để giới thiệu trong mục nghị lực sống. Tại giải vật của bang Maryland mới đây nhiều người đã phải thốt lên: “Tuy không có tay chân nhưng D. Webber có một trái tim lớn”.

Giấc mơ của Webber là trở thành một võ sĩ thi đấu để chiến thắng chứ không phải chỉ tham dự cho vui. Webber cho biết: “Tôi thích chơi thể thao và cảm thấy có thể chơi tốt. Tôi muốn trình diễn cho mọi người những gì tôi có thể làm được”.

Và đây là những hình ảnh của Webber ở các môn thể thao.

V7UzUtin.jpgPhóng to
Với ý chí kiên cường, cậu bé Webber không tay chân đã trở thành võ sĩ vật có hạng được các đối thủ và mọi người kính nể
IoJbhOjn.jpgPhóng to

Trên môi cậu bé luôn nở nụ cười và cuộc sống đầy niềm vui

hILx0CCy.jpgPhóng to
L1YfcNK6.jpgPhóng to
Webber thích chơi nhiều môn thể thao khác nhau - Ảnh: Cool Pictures
BẢO NGỌC (Theo NK)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên