15/02/2018 18:22 GMT+7

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Sáng 30 tết, mẹ con cậu bé Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 2017) bị não úng thủy đã kịp về đến nhà ở Thanh Hóa nhờ vào tấm lòng của hàng ngàn người đã đóng góp 3,4 tỉ đồng giúp đỡ con sang Singapore điều trị.

51 ngày - 3,4 tỉ đồng - hàng ngàn người trên mạng xã hội đã đóng góp giúp đỡ con điều trị. Đó là những gì mà bà mẹ trẻ Phan Thị Xuân (18 tuổi, quê Thanh Hóa) ghi nhớ về hành trình của con.

Phép màu của yêu thương

"Tôi sinh con ra nhưng người cho con cơ hội được sống là yêu thương từ hàng ngàn người xa lạ đã đọc câu chuyện của con trên mạng xã hội, theo dõi con và đóng góp chi phí điều trị cho con", Xuân xúc động kể.

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên  - Ảnh 1.

Vợ chồng chị Xuân và con trai Trung Dũng chờ chuyến bay về Việt Nam tại Singapore chiều 29 tết - Ảnh do nhân vật cung cấp

11 tháng tuổi, con sẽ đón cái tết đầu tiên bên cha, bên mẹ, bên ông bà nội ngoại, những người thân đã khóc cạn nước mắt vì con khi bác sĩ nói rằng con không có cơ hội chữa khỏi cách đây 6 tháng.

Xuân kể, gần 6 tháng trước, khi Trung Dũng mới 6 tháng tuổi, Xuân và chồng thất thần bồng con ở bệnh viện về khi bác sĩ bảo con bị não úng thủy không chữa trị được, "có mổ cũng sẽ chết trên bàn mổ". Nhưng nhìn con bắt đầu tới tuổi biết ê a gọi mẹ, gọi bố, bà mẹ trẻ vẫn cố nuôi hy vọng, tìm cách chữa trị cho con.

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên  - Ảnh 2.

Vợ chồng Trung Dũng và con trai đã về đến nhà đúng vào ngày 30 tết - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chồng làm hồ, bản thân Xuân chỉ ở nhà chăm con nên khi đọc trên mạng thấy có mấy ca não úng thủy chữa thành công, chị viết bài đăng Facebook nhờ mọi người giúp đỡ để có tiền đưa con đi phẫu thuật. 

Với món tiền 4,7 triệu của những người thân quen, hai vợ chồng đưa con lên Hà Nội mổ, nhưng bé lại bị nhiễm trùng do đặt ống dẫn lưu và bệnh viện trả về để "gần ông bà cha mẹ được ngày nào hay ngày đó".

Không bỏ cuộc, Xuân chụp lại phim, gửi các xét nghiệm ở bệnh viện để nhờ các anh chị trong một nhóm thiện nguyện chuyên giúp đỡ trẻ bị não úng thủy chuyển sang Singapore nhờ bác sĩ tư vấn. "Phim không rõ nhưng khi bác sĩ bên đó xác nhận có thể cứu chữa được, nên tôi viết bài đăng trên trang fanpage Children Are Innocent của nhóm thiện nguyện để kêu gọi mọi người giúp đỡ", Xuân kể.

Từ trang fanpage ấy, câu chuyện của mẹ con Xuân chạm đến trái tim của nhiều người và được rất nhiều người chia sẻ. Rất nhanh, những món tiền từ khắp nơi chuyển về để giúp đỡ họ. 

Bốn ngày sau, mẹ con Xuân lên đường sang Singapore và được chỉ định mổ ngay buổi sáng hôm sau vì tình trạng nhiễm trùng khẩn cấp.

Hành trình tìm sự sống

Thế nhưng khó khăn cứ dồn dập đến với con. Không phải là 700 triệu để đặt ống dẫn lưu như chi phí dự kiến ban đầu, số tiền đội lên 1,7 tỉ rồi lại tiếp tục đội lên gấp đôi thành 3,4 tỉ - những con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng Xuân.

"Sang đến Singapore, các bác sĩ cho biết Dũng phải điều trị nhiễm trùng trước rồi mới đặt ống dẫn lưu. Mỗi ngày nằm viện khoảng 3000 đô la Singapore, khoảng 50 triệu đồng, chi phí đội lên 1,7 tỉ. Hết hai tuần điều trị kháng sinh, nghĩa là hết 1,7 tỉ, tình trạng nhiễm trùng vẫn còn, con lại tiếp tục được chỉ định điều trị thêm hai tuần nội trú và hai tuần ngoại trú nữa", Xuân kể.

Cậu bé não úng thuỷ được về nhà đón tết đầu tiên  - Ảnh 3.

Trung Dũng được bác sĩ thăm khám trong bệnh viện tại Singapore - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mỗi lần chi phí báo bị dội lên, Xuân và các anh chị trong Children Are Innocent lại phải đứng trước quyết định khó khăn "đưa con về lại Việt Nam". Nhưng họ cùng với bà mẹ trẻ cứ đăng bài tiếp tục cầu cứu mọi người, mong chờ điều kỳ diệu xảy ra với Dũng.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi cộng đồng đã đóng góp đủ cho con số tiền 3,4 tỉ đồng. Chặng cuối điều trị nhiễm trùng, niềm vui nhân lên gấp bội khi bác sĩ cho biết dịch trong não bé đã tự thông không cần phải đặt ống dẫn lưu, nhiễm trùng cũng đã hết. Não trái, não phải của bé đang phát triển bình thường.

Sáng 30 tết, mẹ con Dũng đã về đến Thanh Hóa sau gần 2 tháng chiến đấu. "Mẹ con tôi đã về tới nhà. Mọi người tới thăm con đông lắm. Ngày mai là tết rồi. Đây sẽ là cái tết đầu tiên của con. Chiều nay vợ chồng tôi mới đi mua cho con mấy bộ đồ, mua bánh kẹo về", Xuân bảo.

Người mẹ 18 tuổi và phép màu cứu con bị não úng thủy Người mẹ 18 tuổi và phép màu cứu con bị não úng thủy

TTO- Bốn tháng Xuân chiến đấu cùng với con, hy vọng đã được thắp lên khi bệnh tình của bé trai 10 tháng tuổi đang có dấu hiệu tiến triển.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên