04/09/2015 21:01 GMT+7

Cậu bé di cư Syria chết đuối được chôn cất tại quê nhà

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 4-9, cha của cậu bé 3 tuổi người Syria chết đuối và trôi dạt tới bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa cả hai con trai xấu số về chôn cất tại quê nhà đang chìm trong chiến tranh loạn lạc.

Ông Abdullah Kurdi và người thân khóc than trước thi thể bé Aylan - Ảnh: Reuters

Bi kịch của gia đình Kurdi đã gây cú sốc lớn khắp thế giới và kích động một làn sóng quyên góp từ thiện hỗ trợ người di cư mạnh mẽ.

Theo AFP, tổ chức hỗ trợ người di cư Migrant Offshore Aid Station (MOAS) ở Malta nhận được 600.000 euro chỉ trong một ngày.

“Công chúng đã phản ứng một cách tuyệt vời. Trước đây may lắm thì chúng tôi mới nhận được 10.000 euro một ngày” - người phát ngôn MOAS Christian Peregrin cho biết. Tổ chức Hội đồng Tị nạn Hà Lan cũng cho biết người dân nước này cũng ồ ạt quyên tiền hỗ trợ người di cư.

“Kể từ khi có các bức ảnh của Aylan, công chúng đã thay đổi thái độ. Trước đây mọi người sợ người di cư đến. Giờ tất cả đều nhận ra rằng phải làm gì đó để hỗ trợ người di cư” – một thành viên Hội đồng Tị nạn Hà Lan cho biết.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cũng đã nhận được hàng trăm nghìn USD tiền quyên góp trong vòng một ngày qua.

Những người dự tang lễ ở Kobani không thể cầm được nước mắt Ảnh: Reuters

Theo AFP, cuộc khủng hoảng di cư đang gây sức ép lớn đối với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sau khi các bức ảnh chụp nạn nhân nhỏ tuổi Aylan Kurdi nằm chết trong tư thế úp mặt trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ lan truyền khắp thế giới. Aylan thiệt mạng cùng anh trai Ghaleb và mẹ Rihana.

Hôm nay cha của Aylan và Ghaleb là ông Abdullah Kurdi đã đưa hai con trai và vợ về chôn cất tại thành phố Kobani ở Syria. “Tôi sẽ phải trả giá cho bi kịch này đến cuối cuộc đời mình” - ông Abdullah đau đớn nói tại đám tang. Ông đã bế thi thể Aylan và Ghaleb tới chôn ở Nghĩa trang Tử sĩ Kobani.

Trong làn nước mắt, ông Abdullah kêu gọi các nước Ả Rập ở gần Syria hãy hành động để hỗ trợ người di cư đang chịu đựng mọi đau khổ và nguy hiểm trên bước đường tìm đến châu Âu tị nạn. Khoảng 100 người đã dự tang lễ.

Gia đình Kurdi từng long đong chạy trốn bom đạn ở Syria trước khi đến Kobani định cư. Hồi tháng 6, họ tiếp tục lên đường trốn chạy khi quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công dữ dội thị trấn này. Ông Abdullah đã phải trả cho bọn buôn người hàng nghìn USD để gia đình ông được lên thuyền sang Hi Lạp.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên