Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Cậu bé bỏ chuyến đi chơi Disneyland để gặp người hiến tủy cho mình
TTO - Một cậu bé 7 tuổi sẽ chọn chuyến đi chơi Disneyland mong ước hay đi gặp người lạ? Cậu bé Gabriel Smith ở Chigago (Mỹ) chọn đi gặp người lạ, vì đó là người cho cậu mạng sống thứ hai.

Cậu bé Gabriel Smith và người hiến tủy cho cậu là anh Dennis Gutt - Ảnh: Make-A-Wish
Sáu năm trước, khi mới chào đời, Gabriel đã được cứu sống nhờ một người ở Đức tình nguyện hiến tủy.
Nay khi được tổ chức Make-A-Wish (tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ, có mục đích tạo ra những mong muốn thay đổi cuộc sống cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo) tiếp cận, cậu bé người Mỹ liền "ước" được gặp người hiến tủy cho mình, thay vì chọn chuyến đi chơi Disneyland.
"Nếu chúng tôi không tìm thấy người hiến tủy phù hợp, nếu ca phẫu thuật không xảy ra, thì con tôi sẽ không được sống tới ngày hôm nay", bà Lauren Smith, mẹ của Gabriel, giải thích thêm về sự chọn lựa của con trai.
Gabriel được điều trị tại bệnh viện St. Louis lúc mới chào đời. Bác sĩ cho biết cậu bé cần được ghép tủy xương ngay sau sinh nhật đầu tiên trong đời. Phép màu đã xảy ra khi anh Dennis Gutt ở Đức đã hiến tủy cho cậu bé.
Anh Gutt đã đến Mỹ vào tuần trước để gặp Gabriel và gia đình theo đúng nguyện vọng của cậu bé. Cả nhóm cũng đến thăm văn phòng tổ chức Make-A-Wish để gặp gỡ những người tổ chức cuộc gặp.
"Giống như có một sợi dây vô hình kết nối tôi với gia đình của Gabriel", Gutt nói với đài ABC News. "Từ giây phút đầu tiên tôi đã có cảm giác thân quen với họ như một gia đình. Chúng tôi kết nối ngay lập tức và tôi ước chúng tôi sẽ mãi như vậy".
-
TTO - Nguồn tin từ giới truyền thông và giới nghệ sĩ hải ngoại cho biết danh ca Lệ Thu qua đời lúc 19h ngày 15-1 (giờ Mỹ) sau thời gian chống chọi với COVID-19. Nữ danh ca hưởng thọ 78 tuổi.
-
TTO - 36kg, cao chưa tới 1,5m, Mai Anh nắm chặt lan can cầu thang bước từng bước chậm rãi đến giảng đường. Thử thách nhất có lẽ là giảng đường nhà A bởi ở đây không có lan can hỗ trợ.
-
TTO - Nguồn tin của AFP cho biết ông Trump sẽ rời thủ đô Washington DC vào sáng 20-1, đúng ngày nhậm chức của ông Biden, chứ không phải một ngày trước đó như một số thông tin đã đưa.
-
TTO - "Sáng nay các con làm lại những việc đã học hôm giờ cô đã hướng dẫn. Zun xếp hình, Na cắt chuối, Yên vẽ tranh nha con. Các con còn lại thì xay hạt tiêu..." - người này nháy mắt về phía tôi ra hiệu bắt đầu quan sát.
-
TTO - Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi!
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận