24/09/2014 14:38 GMT+7

Cắt  "thủ cấp" trâu đặt ra giữa đường để bán

C.THÀNH
C.THÀNH

TTO - Sáng 23-9, một người phụ nữ buôn thịt trâu mang 2 đầu trâu bị cắt rời bày bán ngay giữa đoạn đường Trần Hưng Đạo, cạnh khu vực Dinh 2, P.10, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đầu trâu được đặt lăn lóc giữa phố trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh khu vực Dinh 2, P.10, TP. Đà Lạt sáng 23-9 - Ảnh: C.THÀNH
Đầu trâu được đặt lăn lóc giữa phố trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh khu vực Dinh 2, P.10, TP. Đà Lạt sáng 23-9 - Ảnh: C.THÀNH

Đầu trâu được bán còn tươi nguyên, mắt trâu còn mở đặt xuống mặt đường nhựa khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ xúm lại xem rất đông. 

Nhiều người mua tỏ ra thích thú với hai đầu trâu còn tươi nguyên, máu còn chảy ròng xuống đường. 

Một số người tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này.

Người phụ nữ buôn thịt trâu cho biết bà mua trâu ở xã Đạ Nghịch, huyện Đơn Dương, lên bán trên phố kiếm lời được mấy ngày nay. Mỗi đầu trâu, bà rao bán với giá 600.000 đồng. 

Không chỉ một mình người phụ nữ này, nhiều thương lái khác cũng bày bán đầu trâu tại đường Trần Hưng Đạo, khu vực cầu Sắt, hồ Xuân Hương khoảng 1 tuần nay.

C.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Lạt thịt trâu