06/09/2020 12:12 GMT+7

Cát đỏ: sống bình dị & yêu dữ dội

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Cuộc sống bình dị nhưng tình yêu vô cùng dữ dội của những chàng trai cô gái trong phim Cát đỏ đang thu hút nhiều khán giả màn ảnh nhỏ.

Cát đỏ: sống bình dị & yêu dữ dội - Ảnh 1.

Thúy Diễm (vai Nhớ) và Thanh Tùng (Nguồn) trong Cát đỏ - Ảnh: ĐPCC

Hình ảnh bao trùm Cát đỏ là cát, biển, bò, cừu và mây trời mênh mông. Ở nơi ấy có ba người phụ nữ: Đủ (Tuyết Hương), Nhớ (Thúy Diễm) và Nhan (Thúy Nga). Họ gặp nhau tình cờ và sống nương tựa nhau trong ngôi nhà trống huơ trống hoác cùng hai đứa trẻ nhỏ.

Đàn ông chạy, đàn bà chạy...

Đủ có con với ông Tư (Thạch Ngọc Khánh). Dù họ yêu thương nhau thật lòng nhưng vì ông Tư có lời thề không đi bước nữa với người vợ quá cố nên họ không thể cưới nhau. 

Nhớ chạy trốn khỏi xưởng nước mắm với cái thai trong bụng. Nhan trốn khỏi nhà khi mới 13 tuổi vì bị cha dượng xâm hại. Những tưởng cuộc sống cứ bình dị trôi qua, cho đến một ngày những gã đàn ông tìm đến ngôi nhà của họ...

Cảnh thường thấy trong Cát đỏ là chạy. Đàn ông chạy, đàn bà chạy, con nít chạy... Hai tập gần đây thì toàn... đánh lộn. Những nhân vật trong phim như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, sống nghiêng về bản năng nhiều hơn. 

Một số khán giả xem phim cảm thấy khó hiểu bởi câu chuyện đôi chỗ khá rời rạc, ai cũng đầu bù tóc rối và cũng có người xem thắc mắc sao mà đàn ông, đàn bà ngủ với nhau rồi có bầu dễ thế... 

Thế nhưng, hẳn không ít khán giả cảm nhận chất "dung dị" trong Cát đỏ cứ thấm dần, thấm dần qua từng tập.

Trong khung cảnh đậm chất thiên nhiên hoang dã, con người sống giản đơn, bộc trực, có phần thô lỗ nhưng thẳm sâu bên trong là tình người, những cố gắng không mệt mỏi để vượt lên số phận. 

Ở tập 11, bộ phim mở ra một nút thắt mới, đó là vựa muối để sản xuất nước mắm có nguy cơ bị xóa sổ để xây dựng khu du lịch. Nhớ và Hai Ngò (Thạch Kim Long), mỗi người một cách, cố giữ lại nghề truyền thống quê nhà.

Những trái tim khát khao yêu thương

Đặc biệt, những con người tưởng chừng như đơn giản ấy lại luôn mang trái tim khát khao yêu thương, và khi yêu thì vô cùng dữ dội... Một lần trao thân cho Hai Ngò, Nhớ cảm thấy "đất rung ngay dưới lưng mình". 

Hay như Nhan ít nói, nhút nhát dành hết tình yêu của mình cho Quang (Võ Nghi Bình) - chàng trai nghệ sĩ... trẻ con, chưa hiểu tình yêu là gì - để rồi toàn nhận lại những buồn đau.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, với cách chọn diễn viên không giống ai, đã đưa khá nhiều diễn viên mới toanh như Tuyết Hương, Thúy Nga, Thanh Tùng, Võ Nghi Bình, Thạch Ngọc Khánh... vào phim. 

Những gương mặt lạ lẫm ấy có đôi chỗ diễn chưa thật nhuyễn, đôi khi lại diễn rất dễ thương. Nhân vật gây ấn tượng nhất đến giờ là ông Tư - người đàn ông chở xe bò thuê dáng vẻ thô ráp, đen xịt, có nụ cười hiền và rất yêu vợ con. 

Diễn viên Thạch Ngọc Khánh vào vai này ngọt xớt, chất mộc mạc của anh như dòng nước mát giữa biển trời nắng cháy da.

Thúy Diễm lại giống như cây xương rồng trên sa mạc. Vẻ bề ngoài xù xì nhưng tâm hồn lại lãng mạn, mạnh mẽ. 

Dù đạo diễn Lưu Trọng Ninh làm cho cho cô xấu bớt trên phim nhưng Nhớ của Diễm vẫn rất đẹp, sang, quyến rũ... Cô khiến hai người đàn ông là Hai Ngò - ông chủ xưởng nước nắm, cha của con cô - và chàng chăn cừu Nguồn (Thanh Tùng) cứ phải lao vào đánh nhau miết.

Sắp tới, bên cạnh Nhớ sẽ còn có nhân vật Hùng do Võ Cảnh đảm nhận. "Ở 20 tập đầu, anh này chạy, chạy và chạy, đến tập thứ 21 sẽ bắt đầu gây sóng gió. Đây cũng chính là chìa khóa của phim..." - đạo diễn Lưu Trọng Ninh hé lộ.

Những khung hình đẹp

Cát đỏ dài 30 tập, đang phát sóng lúc 21h30 thứ Năm và thứ Sáu trên VTV3, hiện đã phát sóng 11 tập.

Sau Thương nhớ ở ai với bối cảnh văn hóa đậm chất Bắc từng "gây nghiện" cho khán giả, Cát đỏ lần này của đạo diễn Lưu Trọng Ninh mang màu sắc "du mục" của mảnh đất miền Trung khô cằn khắc nghiệt.

Phim được quay tại những đồi cát mênh mông cùng bãi biển hoang sơ mộc mạc ở Ninh Thuận, Bình Thuận bên cạnh bối cảnh ở Đà Lạt, TP.HCM.

Điểm cộng lớn trong phim đó là hình ảnh. Phim không quanh quẩn bốn bức tường, nhà lầu xe hơi mà tràn ngập hình ảnh thiên nhiên với những khung hình đẹp. Những cảnh quay từ trên cao xuống đẹp như một bức tranh sống động.

Danh hài Hoài Linh muốn đóng phim Giấc mơ của mẹ Danh hài Hoài Linh muốn đóng phim Giấc mơ của mẹ

TTO - Sau một thời gian tạm hoãn vì dịch COVID-19, bộ phim 'Giấc mơ của mẹ' tổ chức đợt tuyển diễn viên trong ba ngày 27, 28 và 29-8. Trong ngày 28-8, danh hài Hoài Linh cũng đến làm việc với đoàn phim.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cát đỏ Thúy Diễm