15/12/2019 10:07 GMT+7

Cảnh sát Hong Kong bị 'ném đá' vì 'đu trend' trái chuối dán lên tường

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Cảnh sát Hong Kong bắt chước nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan với tác phẩm trái chuối dán lên tường bằng băng keo trị giá 120.000 USD. Tuy nhiên, họ không dùng chuối, mà dùng bình hơi cay dán lên tường.

Cảnh sát Hong Kong bị ném đá vì đu trend trái chuối dán lên tường - Ảnh 1.

Bài đăng của cảnh sát Hong Kong hôm 12-12 được chụp lại. Ban đầu có sự xuất hiện của dòng hashtag #Bananaart (Nghệ thuật chuối), nhưng hiện hashtag này đã bị xóa - Ảnh: Global News

Tuần này, cảnh sát Hong Kong khiến người dùng mạng xã hội bất ngờ khi đăng lên tài khoản Twitter của họ một bức ảnh nhìn tương tự tác phẩm trái chuối dán tường trị giá 120.000 USD gây sốt những ngày qua. 

Trong "tác phẩm" của cảnh sát Hong Kong, thay cho trái chuối là một bình hơi cay thật, đi kèm thông điệp gửi tới người biểu tình.

"Đối với một sĩ quan cảnh sát, sử dụng vũ lực, gồm cả hơi cay, luôn luôn là phương sách cuối cùng. Nếu những kẻ phá rối trật tự công cộng không sử dụng bạo lực, Hong Kong sẽ được an toàn và không có lý do gì để chúng tôi sử dụng vũ lực" - cảnh sát Hong Kong viết trên Twitter.

Bài đăng kết lại bằng thông điệp: "Hãy nói không với bạo lực! Hãy để bình hơi cay dán lên tường mãi mãi!".

Theo Hãng tin AP, người dùng mạng sau đó chỉ trích bài đăng của cảnh sát Hong Kong là "thô bỉ". Họ lần lượt đăng nhiều video cho thấy các sĩ quan cảnh sát Hong Kong sử dụng hơi cay cùng các biện pháp khác để đối phó người biểu tình.

Một số người kêu gọi "dừng ngay sự dối trá" và thay hình ảnh bình hơi cay bằng một sĩ quan cảnh sát bị dán lên tường.

Cảnh sát Hong Kong bị ném đá vì đu trend trái chuối dán lên tường - Ảnh 2.

Tác phẩm trái chuối dán tường trị giá 120.000 USD (phải) so sánh với "tác phẩm đu trend" của cảnh sát Hong Kong

Trong 6 tháng diễn ra các cuộc biểu tình ở Hong Kong, cảnh sát đặc khu này đã sử dụng gần 16.000 quả đạn hơi cay và bắt giữ hơn 6.000 người. Trong khi đó, người biểu tình cũng đã sử dụng bom xăng, cung tên đáp trả cảnh sát, cũng như đã phóng hỏa và đập phá nhiều tòa nhà công vụ, cửa hàng...

Hình ảnh được cảnh sát Hong Kong đăng tải được cho là bắt chước tác phẩm nghệ thuật có tên "Diễn viên hài" của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan. Đó là một trái chuối được dán bằng băng keo màu xám lên tường tại trung tâm triển lãm Art Basel Miami Beach ở Mỹ. Tác phẩm này đã làm mưa làm gió, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi về nghệ thuật những ngày qua bởi đã có người mua với giá lên tới 120.000 USD.

Ban đầu, khi đăng bài viết trên lên Twitter hôm 12-12, cảnh sát Hong Kong đã sử dụng hashtag #Bananaart (Nghệ thuật chuối). Tuy nhiên, đến hôm nay (15-12), hashtag này đã bị xóa.

Trả lời câu hỏi của Hãng tin AP về phản ứng của dân mạng với bài viết này, cảnh sát Hong Kong nói: "Cảnh sát tôn trọng sự tự do bày tỏ ý kiến của công chúng và hoan nghênh phản hồi của công chúng để có cuộc thảo luận mang tính xây dựng hơn".

'Drama' trái chuối gần 3 tỉ chưa dừng lại, người xem lấy son viết luôn lên tường

TTO - Sau khi trở thành “hot trend” vì bán được 120.000 USD (2,8 tỉ đồng) và bị xơi ngay tại triển lãm, vừa có thêm diễn biến mới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên