02/12/2015 18:58 GMT+7

​Cánh đồng hoa tan tác, dập nát dưới gót giày

TTO
TTO

TTO - Không chỉ bày tỏ nỗi bức xúc khi những cánh đồng hoa ở Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng bị một bộ phận bạn trẻ thiếu ý thức giẫm đạp, phá hoại, bạn đọc Tuổi Trẻ Online còn làm những bài thơ về cảnh tượng này.

Mặc dù thung lũng hoa ở Hà Nội, quận Tây Hồ có biển báo nhắc nhở nhưng vẫn không có tác dụng.

Đạp mạnh vào cành hoa

Cành hoa vẫn thơm nức

Đạp nhẹ lên ý thức

Một phần người... văng xa

 

Không thể để loài hoa 

Dày xéo dưới chân mình

Hoa hướng về ánh sáng 

Người hướng về niềm tin.

(Thơ của bạn đọc Trương Minh Nhật)

Ôi! 

Biện minh nữa đi em

Cánh đồng hoa tan tác

Cánh hoa rơi xào xạc

Dập nát dưới gót giày

 

Cảnh nào sẽ tiếp đây!

Trên cao nguyên lộng gió

Hay vươn hoa nào đó

Trên cả đất nước này?

 

Cảnh mới đẹp hôm nay

Sau một hôm trời sáng

Vạn người cùng tìm đến

Để chiêm ngưỡng trời hoa

 

Gót chân vừa đi qua

Còn tàn hoa ở lại

Người trồng hoa tê tái

Khi nhìn vào trời hoa

 

Ôi bạn trẻ chúng ta.

Hoa thốt lên như thế

Em mong manh e lệ

Em sợ những gót giày

 

Nếu bạn đã đến đây

Nhìn hoa, hay ngắm cảnh

Nhưng xin đừng phá hoại

Ngắt, bẻ, dẫm lên hoa.

(Thơ bạn đọc Lê Xuân Tân)

* Ôi “nai vàng ngơ ngác”, dẫm nát cánh đồng hoa

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên