Phóng to |
Thế nhưng hiện nay, ở Cần Thơ vẫn có nhiều công trình đang rơi vào hoàn cảnh tháng đợi năm chờ, mà cũng chưa biết chờ đến khi nào mới hoàn thành. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Những công trình “rùa”
Nhằm làm giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 91 chạy qua trung tâm thành phố. Năm 2000, dự án Quốc lộ 91B được khởi công xây dựng, hứa hẹn sẽ sớm đưa tuyến đường này vào sử dụng. Thế nhưng gần tám năm trôi qua, dự án này mới hoàn thành chỉ có mấy km. Riêng cây cầu Rạch Súc nằm trên tuyến đường này làm hoài từ tháng này qua... năm nọ mà vẫn chưa xong!
Tuy nhiên, cho dù cây cầu này có hoàn thành đi chăng nữa, thì chẳng biết con đường này sẽ đưa người ta đi đâu về đâu. Bởi tuyến đường ấy chỉ mới làm đến rạch Bình Thủy rồi để đó, trong khi nơi đây chẳng thấy cây cầu nào được khởi công xây dựng. Chính vì thế mà tuyến đường này đang có nguy cơ bị... lãng quên là điều khó tránh khỏi.
Tương tự, tuyến đường lộ vòng cung về trung tâm huyện Phong Điền được khởi công nâng cấp sau tuyến Quốc lộ 91B ít lâu cũng rơi vào hoàn cảnh... làm hoài mà chẳng biết ngày nào mới hoàn thành. Nguyên nhân của tình trạng “rùa” này là do mấy cây cầu chưa hoàn thành nên đường chưa được thông tuyến.
Hiện nay, tất cả các cây cầu trên lộ vòng cung đang đồng loạt khởi công xây dựng, thế nhưng khi khởi công xong, một số cây cầu đang rơi vào trạng thái... bất động đậy. Cho nên, nếu có ai bảo hãy dự đoán xem ngày tháng năm nào con đường này được thông tuyến, thì đành phải... bó tay mà chờ vậy.
Và những con “rùa” khác
Nằm trong khuôn khổ chỉnh trang đô thị. Năm 2001, dự án bờ kè Xóm Chài được khởi công xây dựng, khiến mọi người ai cũng háo hức chờ đợi. Công trình hoàn thành sẽ tạo cảnh quang môi trường sống tươi đẹp. Nào ngờ một con “rùa” bò vô trú ngụ, nên công trình này bị “treo” lên đó. Hiện nay, công trình này đang được khởi công làm lại, tuy nhiên đến khi nào hoàn thành thì... chưa biết!
Cũng là bờ kè, có tiến độ xây dựng nhanh chóng. Thế nhưng, khi công trình bờ kè rạch Khai Luông hoàn thành xong phần kè, thì người ta mới phát hiện công trình này có vấn đề trong thiết kế xây dựng, thế là phải để đó cho... mọi người chờ vậy.
Cách nay không lâu, lãnh đạo thành phố, các đơn vị giám sát, thi công, đơn vị đầu tư tưng bừng tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường Mậu Thân nối dài (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến sân bay Trà Nóc). Ấy vậy mà công trình này cũng đang rơi vào tình trạng “rùa” như nhau.
Nếu các công trình trọng điểm của thành phố mà còn làm hoài không xong, thì các công trình không phải “điểm” khác thì khỏi phải nói. Điển hình là cây cầu Nhiếm ở huyện Phong Điền, mặc dù đã làm từ hơn bốn năm nay, vậy mà nó vẫn... chình ình ra đó.
Kế đến là cây cầu bắc qua cồn Khương, dù đã trải qua mấy năm trời thi công, thế nhưng cho đến nay cây cầu này chỉ mới làm xong phần nhịp giữa, riêng hai nhịp dẫn vẫn chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Bởi cây cầu này đang rơi vào tình trạng “tĩnh”, không thấy “động... đậy” gì cả!
Nếu chịu khó đi về các quận huyện ngoại thành mà thống kê các công trình... chình ình thì vẫn còn vô số. Nhiều nhất là các công trình cầu, đường. Có nơi một công trình cầu được khởi công, nhưng làm xong chỉ có mấy cái trụ cầu rồi để đó, hoặc có cầu nhưng lại không có đường dẫn, báo hại mọi người cứ phải chờ dài cả cổ! Cho nên khi rơi vào hoàn cảnh “tháng đợi năm chờ” này, mọi người chỉ biết ngẩn ngơ mà hát rằng: “Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu... làm không xong...” rồi lại bó gối mà chờ tiếp.
GAI BÔNG HỒNG
Tuổi Trẻ Cười số 373 (ra ngày 1-2-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận