Người ta ước tính mỗi ngày có trên 5.000 lượt người qua lại, trong đó có hơn 2.000 học sinh tiểu học và trung học phổ thông Long Hòa, qua lại trên con sông rộng đến 40m và rất sâu này bằng đò và trẹt rất mong manh.
Ông Lê Văn Hoàng, phó chủ tịch phường Long Hòa, cho biết vào lúc 13g30 ngày 13-5-2004, cây cầu (dài khoảng 42m) tự nhiên sụm hẳn xuống, nếu không có đường ống nước chạy song song nâng đỡ thì có lẽ nó sập hẳn. “Cây cầu sắt nói trên chỉ mới làm có bốn năm mà các thanh sắt trên cầu mục nát hết và gãy” - nhiều người bức xúc nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận