
Xe cấp cứu đưa thi thể 2 nạn còn lại về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tuy nhiên, hiện nay mưa đang rất lớn, sương dày đặc, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trên đèo Khánh Lê.
Đến 10h55 sáng 17-11, ông Hà cho biết hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể cuối cùng qua điểm sạt lở tại km44, tuy nhiên hiện nay mưa đang rất lớn, sương dày đặc, nguy cơ rất lớn tiếp tục xảy ra sạt lở trên đèo Khánh Lê.
Tại hiện trường ông Hà cũng yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng tăng cường máy móc, phương tiện để xử lý các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê.
Video hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê đổ trúng xe khách làm 6 người tử vong
Lúc 10h43, lực lượng cứu hộ đã dùng cán đưa thi thể một nạn nhân qua điểm sạt lở tại km44 (quốc lộ 27C, đèo Khánh Lê).
Trước đó, tại hiện trường, đại tá Trần Minh Trúc - Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết có thể mưa lớn sẽ tiếp tục nên các công tác cứu hộ còn lại phải khẩn trương hết sức có thể để đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng.
Đại tá Trần Minh Trúc cũng biết hiện còn 2 thi thể nạn nhân (trong số 6 nạn nhân) vẫn chưa thể đưa xuống vì đất đá đã vùi lấp km44. Theo đại tá Trúc, lực lượng chức năng có thể dùng phương án mắc võng để đưa thi thể nạn nhân qua vị trí sạt lở.

Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà (mũ cối) - chỉ đạo công tác khắc phục sự cố - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Đến 8h30 sáng 17-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang phối hợp cùng lực lượng liên quan tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ tai nạn trên đèo Khánh Lê.
Theo ghi nhận, hiện tuyến quốc lộ 27C dẫn lên đèo Khánh Lê đang có mưa rất lớn, nhiều khu vực ngập sâu.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) khiến đất đá đổ vào xe khách - Ảnh: Khu quản lý đường bộ III

Tại km44 đất đá tiếp tục sạt lở, đây là vị trí cách hiện trường vụ việc khoảng 500m - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nước đổ về rất mạnh tại km40 trên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều tảng đá lớn rơi xuống đường đèo Khánh Lê - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Trước đó sáng 17-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - xác nhận trên tuyến đường đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa) vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người tử vong.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết hiện tại bệnh viện đang tích cực điều trị cho 19 bệnh nhân bị thương trong vụ đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, sạt lở.

Lực lượng cứu hộ đang cứu hộ người mắc nạn trong xe khách




Hiện tuyến quốc lộ 27C dẫn lên đèo Khánh Lê đang có mưa rất lớn, nhiều khu vực ngập sâu.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: Sở Xây dựng Khánh Hòa cung cấp
Theo báo cáo của Đội cảnh sát giao thông đường bộ Phòng PC08 Khánh Hòa, xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531... đang lưu thông trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.
Trả lời báo chí, bà Lê Thị Kim Hoa - Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh - cũng xác nhận sự cố làm 6 người chết, hiện chính quyền xã đang phối hợp cùng lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khắc phục sự cố.
Danh sách nạn nhân bị thương (do nhà xe Phương Trang cung cấp)
1. Nguyễn Thị Sương - chấn thương cột sống lưng
2. Nguyễn Long Cương - gãy xương trụ trái
3. Lê Thị Thúy Quyên - chấn thương đầu
4. Lê Thị Kim Nhuận - đa thương tích
5. Lê Văn Hoại - trật khớp cùng đòn
6. Trần Thị Anh Đào - trật khớp háng
7. Đào Đăng Thông - chấn thương đầu
8. Võ Duy Khánh Vân - chấn thương đầu/choáng
9. Võ Thị Hải - chấn thương ngực kín, gãy xương đòn
10. Nguyễn An Ninh - chấn thương cột sống
11. Đoàn Minh Hậu - gãy ổ cối trái và xương chày trái
12. Nguyễn Văn Bảo - đa thương tích
13. Nguyễn Văn Từ - gãy xương bàn chân
14. Huỳnh Đức Khiên - chấn thương đầu
15. Võ Trường Sinh - gãy xương bàn chân
16. Trần Văn Hải - chấn thương bụng kín
17. Trần Văn Nam - chấn thương ngực kín, gãy khung chậu
18. Trương Thị Mỹ Linh - gãy xương cánh tay trái
19. Cao Thị Vân - chấn thương đầu
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận