Người dân kêu ca vì tình trạng cảnh sát giao thông vẫy xe lấy tiền còn xảy ra ở nhiều nơi, nhất là trên trục đường Bắc - Nam. Chuyện diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng cần kín đáo tinh vi. Dân tình ai cũng biết và dĩ nhiên ngành công an càng rất biết. Thế mới có chỉ thị này.
Chỉ đạo không cho phép cảnh sát giao thông lập trạm cố định mà phải chủ yếu là tuần tra cơ động trên đường, nhằm kiểm soát toàn tuyến chứ không để tài xế vừa “làm nghĩa vụ xong” là có thể chạy bạt mạng. Điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng trên thực tế, chuyện tuần tra di động đâu phải bây giờ mới có. Chỉ có điều cơ động chạy đến chỗ này, chốt vài giờ rồi lại chạy đi chỗ khác. Một anh bạn làm tài xế thở dài: có khác gì đâu!
Chuyện “vẫy xe” kiểm tra qua loa, cánh tài xế và nhiều người dân từng đi xe đò tuyến đường dài đều biết: có mấy khi cảnh sát giao thông xem giấy tờ đâu mà xem qua loa. Như trong vụ án vừa xảy ra do một nhóm người tống tiền cảnh sát giao thông ở Thừa Thiên - Huế cho thấy phần lớn trường hợp cảnh sát giao thông không kiểm tra giấy tờ, chỉ lấy nhanh “cái gì đó” kẹp bên trong rồi trả lại giấy tờ ngay. Hoặc đây đó người dân chứng kiến cảnh sát giao thông ngồi trong xe tuần tra, người của nhà xe, nhất là xe khách, xe tải phải thò người vào bên trong... làm việc. Đúng là không biết giải thích thế nào nhưng ai cũng biết vì sao!
Đã có nhiều biện pháp, chỉ đạo được ngành công an đưa ra để chống tiêu cực trên đường nhưng những kêu ca tình trạng làm luật trên đường vẫn chưa dứt, nạn chở quá tải... vẫn diễn ra phổ biến.
Người dân ghi nhận nỗ lực của ngành công an có thêm biện pháp để chống tiêu cực trong lực lượng cảnh sát giao thông. Nhưng họ cũng băn khoăn khi có ý kiến lo rằng “cấm vẫy xe trên đường thì nộp hụi chết hằng tháng”. Mà chuyện “hụi chết” thì không phải là chưa có, nhất là với các doanh nghiệp vận tải. Mong rằng chỉ đạo nâng cao hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát, trong đó có cấm “vẫy xe”, được thực hiện nghiêm cùng với nhiều biện pháp khác để một ngày nào đó chuyện “cái gì đấy ở ngoài đường mà ai cũng muốn ra đứng đường” - lời của nguyên thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm chỉ còn là chuyện dĩ vãng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận