30/10/2012 02:06 GMT+7

Cầm phong bì mà lòng không vui

NGUYỄN THANH HÙNG HAI (Long An)
NGUYỄN THANH HÙNG HAI (Long An)

TT - Khoảng giữa tháng 10 hằng năm, trường tôi thường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh. Trường tôi tổ chức đại hội vào thời gian này để giáo viên chủ nhiệm nắm cơ bản tình hình của lớp, cũng như giáo viên bộ môn cập nhật một vài cột điểm kiểm tra trong tháng đầu của học sinh các lớp, từ đó có cơ sở trao đổi với các phụ huynh.

Bao giờ cũng vậy, trong chương trình đại hội sẽ có phần báo cáo hoạt động của hội phụ huynh năm qua và phương hướng hoạt động năm tới. Tôi làm chủ nhiệm nhiều năm nay và năm nào tôi cũng thấy ngại ở phần báo cáo giải trình các khoản thu chi của hội, ngại nhất là khoản chi cho giáo viên nhân Ngày nhà giáo VN. Ở trường tôi từ bấy lâu nay, ngay ngày lễ kỷ niệm 20-11 hằng năm, mỗi giáo viên thường nhận được một bì thư, có năm 100.000 đồng, có năm 150.000 đồng, trích từ tiền quỹ của hội phụ huynh và phần tặng thêm của công đoàn trường (khoảng 50.000 đồng/người).

Mỗi phụ huynh trường tôi chỉ đóng hội phí từ 30.000-40.000 đồng/năm (chứ không phải vài trăm ngàn, vài triệu đồng như tôi nghe kể ở một số nơi khác). Số tiền này do giáo viên chủ nhiệm thu giùm và nộp lại cho hội. Phần lớn hội phí ấy nhà trường thường tham mưu với hội dùng mua tập phát thưởng cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cuối mỗi học kỳ và cuối năm học, cũng như trích thưởng cho những em có thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi hay các phong trào thể dục thể thao. Nghe hội phí thu chỉ 30.000-40.000 đồng một năm thấy quá ít ỏi, nhưng trong nhiều năm làm chủ nhiệm tôi thường thu không đủ 100% do có một số gia đình quá khó khăn.

Xuất phát từ thực tế ấy, tôi đã vài lần đề đạt ý kiến của mình với hiệu trưởng nhà trường là trao đổi với hội phụ huynh đừng lấy tiền của hội chi cho giáo viên nhân ngày 20-11, mà nên để khoản tiền đó chi khen thưởng cho các em có thành tích học tập tốt, hay tiếp sức những em có hoàn cảnh thật sự khó khăn... Nhưng rồi mọi chuyện vẫn không thay đổi. Và mỗi năm, cứ đến Ngày nhà giáo VN, tôi lại cầm phong bì mà lòng không vui, để rồi cứ phải mang cái cảm giác ngần ngại ấy mỗi khi báo cáo khoản chi của hội cho giáo viên trước đại hội phụ huynh của lớp mình.

NGUYỄN THANH HÙNG HAI (Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên