
Vé về thanh xuân mang hoàng kim V-pop những năm 1990, 2000 trở lại - Ảnh: HÒA NGUYỄN
Và chắc chắn trong hàng ngàn khán giả có mặt ở concert Vé về thanh xuân (tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh) tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội tối 25-4, có không ít người đã khóc hoặc mất ngủ khi được "đu" idol một thời của mình.
Đêm nhạc diễn ra trong 4 tiếng, quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ của nhạc Việt, đặc biệt những cái tên gắn bó với thời hoàng kim của V-pop thập niên 1990, 2000 như Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, ban nhạc Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa) cùng những giọng hát quen thuộc với khán giả trẻ trong hơn một thập niên qua như Khắc Việt, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và Quốc Thiên.
Concert Vé về thanh xuân lạ lắm
Tạm gọi concert giành cho "người già" là để phân biệt với nhiều concert chủ yếu hướng tới đối tượng khán giả trẻ (9X, 2K2…) hiện nay. Già cũng chưa hẳn già, cỡ U40, U50, U60 thôi nhưng ở thị trường concert hiện tại, không có nhiều chương trình hợp với họ, dành cho họ.
Khác với những concert của người trẻ, ở đây khán giả có cách sống khá kín đáo, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, đặc trưng của thế hệ sinh trước 1990. Họ không cầm gậy lightstick hò hét quá cuồng nhiệt, cũng chẳng la lên "đẹp trai quá", "xinh gái quá", "chết mất thôi" như lứa khán giả gen Z.
Họ ngồi vì chẳng có sức mà đứng "quẩy" như các cháu trẻ. Khi những giai điệu yêu thích cất lên, có người hát lên khe khẽ nhưng có những người chỉ hát thầm trong lòng, lâu lâu họ tán dương bằng những tràng vỗ tay khi nghệ sĩ kết thúc phần biểu diễn hoặc có lắc lư lightstick nhưng không đáng kể.
Vui nhất là trong số họ, khi check-in vé vào cửa, nhiều người lần đầu biết đến khái niệm "đổi vòng", lightstick… - những thuật ngữ rất phổ biến trong việc đu concert hiện nay.
Vì thế Vé về thanh xuân là một trường hợp đặc biệt, cũng vì thế mà lạ lắm!
![]()
Quả Dưa Hấu kể lại thời hát Get Down với chút tiếng Anh bồi khiến khán giả cười thả ga - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Cẩm Ly và Lam Trường song ca Người cùng cảnh ngộ - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Mỹ Linh hát Tóc ngắn - Ảnh: HÒA NGUYỄN
4 tiếng ngược dòng thời gian và một thời hát thật, nghe thật
4 tiếng Vé về thanh xuân cũng là 4 tiếng những "người già" lên xe về miền quá khứ. Ở đó có một thời tuổi trẻ "không phải dạng vừa đâu" gắn với SV96, Câu lạc bộ Bạn yêu nhạc, Gala 98, Làn sóng xanh, VTV Bài hát tôi yêu…
Cùng loạt idol thời kỳ đó như Phương Thanh, Đan Trường, Cẩm Ly, Lam Trường, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Quả Dưa Hấu…

Lam Trường và Quốc Thiên kết hợp trong bài Mưa phi trường - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Đông Nhi kể khi cô lớn lên đã nghe những bài hát của Phương Thanh - Ảnh: HÒA NGUYỄN
Nhiều bài hát quen được phối mới mang màu của pop, RnB, chill, synthwave hay acoustic, những mashup khiến không ít khán giả "phát cuồng" trong lòng vì mang tuổi thanh xuân nhiệt huyết một thời trở lại:
Mưa, Hè muộn, Chỉ còn mưa rơi, Get down (Quả Dưa Hấu); Hương ngọc lan, Chuyện tình, Tóc ngắn (Mỹ Linh); Kẻ đứng sau tình yêu, Sao anh ra đi, Em sẽ là người ra đi (Cẩm Ly); Mãi mãi, Chợt nghe bước em về, Tình thôi xót xa (Lam Trường); Một thời đã xa, Đêm lao xao (Phương Thanh); Tình yêu cao thượng (Phạm Quỳnh Anh)…
Có những màn song ca khiến khán giả thổn thức như anh hai Lam Trường và Cẩm Ly bài Người cùng cảnh ngộ; cũng có cả những màn kết hợp bất ngờ như "dì Lệ" Quốc Thiên với anh hai Lam Trường bài Mưa phi trường; Đông Nhi với Phương Thanh bài Trống vắng…
Ngoài loạt ca khúc cũ, các nghệ sĩ cũng "khoe" những bài hát mới; để những người yêu họ biết họ vẫn còn đang ở đây, chưa bỏ đam mê của mình. Quả Dưa Hấu kể nhóm vừa tái hợp và giới thiệu bài hát mới Cảm ơn âm nhạc. Đông Nhi khoe Mặt trời cô độc - MV nóng hổi mới phát hành hơn một tuần trước.
Trong khi đó lứa ca sĩ trẻ hơn như Khắc Việt, Đông Nhi, Quốc Thiên, Nguyễn Trần Trung Quân… như một thế hệ nối tiếp đẹp đẽ.

Phương Thanh và Đông Nhi song ca Trống vắng. Phương Thanh được chọn chốt sô vì độ máu lửa vẫn còn nguyên theo thời gian - Ảnh: HÒA NGUYỄN
Vé về thanh xuân cũng đưa những bản hit có yếu tố AI viral thời gian qua lên sân khấu thực: Đà Lạt còn mưa không em, Cỏ dại và hoa dành dành, 50 năm về sau… khiến đêm nhạc không dừng lại ở thì quá khứ mà vẫn đầy chất chứa riêng, nỗi niềm của ngày hôm nay.
Với dàn line-up hơi tham, chương trình kéo dài 4 tiếng, hơi "lố" giờ theo kịch bản. Khác với những concert mạnh về trình diễn, gây tranh cãi về hát nhép, hát đè, khán giả đi "xem" nhạc nhiều hơn "nghe" nhạc như hiện nay, thì Vé về thanh xuân đồng thời cũng đưa khán giả lẫn nghệ sĩ về lại một thời người ta hát thật và nghe thật. Một thời giọng hát là vũ khí sắc bén của người ca sĩ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận