Văn hóa người Nhật nhìn từ động đấtVì sao cảnh cướp bóc không xảy ra trong thảm họa ở Nhật?
![]() |
“Cảm ơn vì tình cảm nồng hậu dành cho chúng tớ”. Học sinh hai trường THPT Trần Đại Nghĩa - Trung học Kaisei rất nhanh chóng kết thân - Ảnh: Hải Thi |
Đã có hàng trăm lời cảm ơn được trao gửi giữa những người bạn Nhật và đoàn học sinh Việt Nam suốt những ngày bên nhau.
Rất nhiều nước mắt đã rơi trong ngày chia tay các gia chủ. Những “okasan” (mẹ), “otosan” (ba) đã chăm sóc các bạn như con ruột. Mỗi buổi sáng khi gặp nhau tại Trường trung học Kaisei, bắt đầu ngày học mới với bạn bè Nhật Bản, các bạn lại ríu rít kể nhau nghe những chuyện vui trong nhà. Thân thiết, khăng khít nên khi phải nói lời chia tay tất cả đều khóc nức nở.
Trong món quà chia tay - tấm thiệp được làm bí mật, gia đình chủ nhà bạn Trần Thị Quỳnh Như đã viết những lời thương yêu, gửi gắm khiến Như không cầm được nước mắt. Akari - bạn học của Như tại Trường Kaisei, con gái trong “gia đình” Như - viết: “Tớ nhớ mỗi lúc chúng ta ăn tối cùng nhau. Lúc chúng ta cùng đi tàu điện đến trường. Tớ nhớ lúc mình cùng ăn thịt cừu nướng, đi xem bóng chày. Nhớ những ngày cậu giúp tớ học trong tiết tiếng Anh... Tớ sẽ không bao giờ quên cậu”. Mẹ Akari, cô Kumi, dặn dò trong thiệp: “Cả nhà sẽ rất nhớ Như. Mong rằng con cũng sẽ nhớ mọi người như vậy”. Ở giữa tấm thiệp, tấm hình cả nhà chụp với Như lấp lánh nụ cười.
Với Hồ Khuê Anh, cô bạn xúc động muốn khóc khi sáng sớm mở cửa phòng đã thấy cậu “em trai” ngồi bệt dưới sàn đợi. Biết chị Khuê Anh sắp về nước, cậu bé muốn tận dụng nhiều thời gian nhất để nói lời chia tay.
“Kho báu” của Nguyễn Trần Quỳnh Anh lại là quyển album có bìa viết bằng tiếng Việt “Cảm ơn bạn Anh”. Trong đó, toàn gia chủ cùng... cô mèo Mieko Mako đều có hình ảnh kèm lời cảm ơn vì khoảng thời gian ý nghĩa. Các bạn học của Quỳnh Anh tại Trường trung học Kaisei cũng viết lưu bút vào quyển album nhắc lại những kỷ niệm đẹp và mong muốn Quỳnh Anh sẽ quay lại sớm nhất có thể.
Cô bạn nhỏ nhắn Phan Quỳnh Trâm là người đầu tiên trong đoàn bật khóc khi ôm chầm người bạn Kaede trong buổi chia tay tại nhà ga Sapporo. Trâm khóc suốt sau khi xe khởi hành. Cô bạn nghẹn ngào: “Otosan và okasan luôn nói có thêm mình như thêm một đứa con gái. Sáng nào okasan cũng dậy từ 4-5g sáng chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Otosan biết em thích nhóm nhạc SNSD là ngay lập tức vừa nhảy, vừa hát cho xem... Hai người thương mình như ba mẹ ruột, Kaede với mình lại thân như chị em ruột” - Trâm nhớ lại. Những tờ giấy “Chúc thượng lộ bình an”, “Hẹn gặp lại” được gia chủ viết bằng tiếng Việt vẫy suốt ngoài cửa sổ xe càng khiến các học sinh Việt Nam mủi lòng, quyến luyến.
Ngày 30-6, đoàn học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa lên đường về Việt Nam, hành trang mang về nhà ngoài kiến thức mới còn là tình cảm chứa chan của những người bạn Nhật đáng yêu ở Hokkaido...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận