27/03/2022 08:44 GMT+7

Cảm ơn Pika

HUỲNH VY
HUỲNH VY

TTO - Sự xuất hiện của bé Pika - đứa con đầu lòng đã chào đời ở thai kỳ tháng thứ 7 - đã dìu đôi vợ chồng nghệ sĩ múa Hoàng Yến - Thái Bình lướt qua những ngày gian khó.

Cảm ơn Pika - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ sau những ngày tháng đi qua thử thách - Ảnh: THÁI BÌNH

NSƯT Trần Hoàng Yến và Phan Thái Bình (hai nghệ sĩ của Đoàn vũ kịch TP.HCM) là cặp đôi vàng của làng múa, họ vừa trở lại với sàn múa vào tối 26-3.

Trước đó, đôi vợ chồng đã đi qua một mùa dịch nhiều nốt trầm, nhưng sự xuất hiện của bé Pika - đứa con đầu lòng đã chào đời ở thai kỳ tháng thứ 7 - đã dìu đôi vợ chồng lướt qua những ngày gian khó ấy...

Lúc hẹn gặp Yến và Bình trên sàn tập chuẩn bị cho vở múa đương đại Café Saigon diễn ra lúc 20h ngày 26-3 tại Nhà hát TP.HCM - đêm diễn cũng đánh dấu sự trở lại của các nghệ sĩ đoàn vũ kịch sau gần 2 năm ngưng diễn vì COVID-19, người viết tưởng rằng sẽ được nghe những chia sẻ đầy hạnh phúc khi cả hai vừa "lên chức" mẹ cha, về cậu con trai Pika bé bỏng và sự trở lại đầy đam mê của cặp đôi rất được yêu mến trong làng múa.

Không ngờ, đằng sau những bài viết tràn ngập niềm vui của gia đình nhỏ trên Facebook lại là hành trình cam go và đầy biến cố trong thời gian qua.

Từ chuyện tình đẹp hiếm có của làng múa

Nhiều khán giả yêu múa ở TP.HCM có lẽ đều biết chuyện tình đẹp của cặp đôi làng múa tài năng: NSƯT Trần Hoàng Yến và Phan Thái Bình. 13 năm trước, Yến là "sếp" một vũ đoàn nhỏ tập hợp các bạn sinh viên, còn Bình chính là học trò của Yến.

Tình yêu múa mãnh liệt và những nỗ lực không ngừng của cô vũ công ballet khiến Bình cảm mến. Sự đồng hành vượt qua những giai đoạn hoang mang của tuổi trẻ khiến cả hai càng gắn kết với nhau.

Yến được Bình cổ vũ để thêm quyết tâm theo đuổi đam mê, còn Bình cũng vì Yến mà rẽ hướng tương lai, quyết định học thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Dù bắt đầu muộn, nhưng bằng nỗ lực và tình yêu to lớn của cả hai, cuối cùng Bình cũng được nhận vào Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) và đứng chung sân khấu với Yến.

Vừa là đồng nghiệp, vừa là người yêu, cả hai đã đồng hành trong nhiều tác phẩm múa ấn tượng của HBSO, đặc biệt là những màn múa đôi trong các tác phẩm đương đại chủ đề tình yêu. Sự kết hợp của Yến và Bình luôn mang đến những cảm xúc mãnh liệt, thăng hoa trên sân khấu. Còn ở ngoài đời, cả hai là tri kỷ, là chỗ dựa vững chắc cho nhau.

Nhờ Bình, Yến tiếp tục vượt qua cú sốc bị tràn dịch khớp gối đến mức bác sĩ bảo phải bỏ nghề. Chuyện tình của cặp đôi làng múa cứ thế đi qua những thăng trầm đến một đám cưới viên mãn. Clip cưới mang phong cách retro với phần vũ đạo trên nền nhạc 60 năm cuộc đời của Bình và Yến từng mang đến niềm vui cho rất nhiều bạn trẻ.

Sau đám cưới, cả hai tiếp tục bên nhau, cùng lên sàn tập, cùng đi diễn, cùng về nhà, cùng mơ về một bé con sẽ là cục cưng của cả gia đình hai bên nội ngoại. Thật không ngờ, niềm mong mỏi rất hiển nhiên đó lại tiếp tục mang đến cho Bình và Yến những thử thách ngoài sức tưởng tượng.

Cảm ơn Pika - Ảnh 2.

Hoàng Yến và Thái Bình đã mang đến những màn múa đôi đầy xúc cảm, thăng hoa - Ảnh: Cúm Foto

Mình nghĩ chính tình cảm gia đình, tình yêu thương trân trọng đối với gia đình lớn nội ngoại hai bên và gia đình nhỏ của mỗi người chính là sợi dây gắn kết kỳ diệu nhất, là nền tảng thiêng liêng nhất để dựng xây nên tổ ấm.

PHAN THÁI BÌNH

Đến hành trình dông bão giữa đỉnh dịch

Yến và Bình đã lên kế hoạch sinh con từ năm 2019, nhưng vì nhiều lý do: công việc của Yến cần thêm thời gian để bàn giao, nhà hát có thêm vở mới cần diễn viên giàu kinh nghiệm...

Yến đành tạm gác kế hoạch làm mẹ để làm... nàng Kiều trong vở Ballet Kiều, ra mắt giữa năm 2020. Rồi đại dịch COVID-19 bước vào giai đoạn căng thẳng.

Nhà hát ngừng hoạt động, nghệ sĩ múa phải tìm mọi cách để xoay xở, còn Yến thì mang bầu Pika và bị sinh non, ngay vào thời điểm cách ly xã hội toàn thành phố nghiêm ngặt nhất.

"Yến nhập viện cấp cứu ngày 27-7. Hai vợ chồng chẳng chuẩn bị gì ngoài mấy cái khăn, vì đâu ngờ Yến phải chấm dứt sớm thai kỳ. Khi đó Pika mới 32 tuần tuổi, lúc mổ ra nặng có 1,3kg, phải nuôi suốt trong lồng ấp. Mấy tuần sau, Yến mới được gặp con lần đầu tiên...".

Chuyện kể lại chỉ ngắn gọn vài dòng, nhưng phải đặt trong hoàn cảnh giãn cách ngặt nghèo nhờ mua thức ăn còn khó, mới hiểu những áp lực Yến và Bình đã phải chịu đựng.

"Nếu không có Pika, không có Bình luôn bên cạnh, Yến không chịu nổi". Ngồi kể lại chuyện đã qua, Yến vẫn không ngăn được nghẹn ngào.

Là một diễn viên múa mạnh mẽ, quyết liệt trên sân khấu, vậy mà khi có con, Yến phải đối mặt hàng loạt triệu chứng tiền sản giật nặng, nguy cơ suy thận, suy tim, cao huyết áp, cả chứng trầm cảm sau sinh vì sợ hãi và tự trách chính mình...

Nhưng rồi sự bao dung, lặng lẽ cạnh bên, tinh tế chăm lo từng thứ nhỏ nhặt nhất của Bình đã giúp Yến dần bước ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Mỗi ngày, hai vợ chồng cứ thấp thỏm gọi điện hỏi thăm con, mừng khi nghe Pika uống được 2ml sữa, rồi 5ml, 10ml. "Trộm vía, Pika rất hiểu và thương ba mẹ, nên con đã nỗ lực hết mình.

Lần đầu tiên thấy Pika, kêu con một tiếng và thấy con nhoẻn cười, niềm hạnh phúc vỡ òa đó không có cách nào diễn tả được". Ánh mắt Yến tràn đầy tình yêu và biết ơn khi nhắc đến con. Pika trở thành nguồn vui, nguồn sống, là động lực lớn nhất giúp Yến vượt qua trầm cảm.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi Pika vừa đủ tháng và được đón về nhà mới 2 ngày thì cả nhà Bình đều dương tính, phải đưa vào bệnh viện dã chiến. 2 tuần sau, ba Bình mất mà chỉ kịp thấy mặt cháu nội 2 lần qua điện thoại.

Đến lượt Bình suy sụp vì nỗi đau mất cha, vì tâm nguyện cho cha được vui vầy bên cháu nội sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa... Và đến lượt Yến cùng Pika trở thành chỗ dựa cho Bình.

Cảm ơn Pika - Ảnh 4.

Yến và Pika - Ảnh: THÁI BÌNH

Cảm ơn con đến bên đời

Nhìn cảnh hai vợ chồng mồ hôi mồ kê đầm đìa trên sàn diễn, Yến vừa diễn xong cảnh cuối là lao ra đứng thở dốc, không quên than thở "Em nhớ con quá!", càng thấy niềm hạnh phúc lấp lánh trên ánh mắt của cả hai.

Vượt qua những ngày tháng nhớ đời, thì việc còn được sống bên nhau, còn được cháy hết mình cùng đam mê đã là một đặc ân. Mọi khó khăn khác như trở lại làm việc quá sớm, sợ ảnh hưởng vết mổ khi vận động mạnh... với Yến không còn là chuyện lớn.

"Mỗi ngày, tụi mình đều nói: Ba/Mẹ cảm ơn Pika nhiều lắm. Tụi mình thực sự biết ơn con vì đã đến, đã cho ba mẹ động lực để tiếp tục nỗ lực sống tốt hơn. Mình nghĩ chính tình cảm gia đình, tình yêu thương trân trọng đối với gia đình lớn nội ngoại hai bên và gia đình nhỏ của mỗi người chính là sợi dây gắn kết kỳ diệu nhất, là nền tảng thiêng liêng nhất để dựng xây nên tổ ấm".

Bởi hơn ai hết, Yến và Bình hiểu mình may mắn dường nào khi đi qua biến cố, vẫn còn có nhau và giờ còn có thêm cả thiên thần nhỏ, để còn nơi nương tựa, và để yêu thương.

"Thai phụ có triệu chứng tiền sản giật nặng, nguy cơ chuyển sang suy thận mãn tính, có thể phải đình chỉ thai kỳ". Lúc bác sĩ thông báo, đầu óc Yến trống rỗng.

Yến tưởng mình nghe nhầm, và cũng không hiểu nổi "đình chỉ thai kỳ" nghĩa là gì. Đó là khoảnh khắc khốc liệt nhất đối với Yến trong suốt hành trình mang thai và sinh con ngay giữa lúc giãn cách xã hội căng thẳng nhất ở TP.HCM năm 2021.

Xem clip vũ công Thái Bình, Hoàng Yến chia sẻ tình yêu Xem clip vũ công Thái Bình, Hoàng Yến chia sẻ tình yêu

TTO - Cặp đôi vũ công Trần Hoàng Yến - Phan Thái Bình chia sẻ về tình yêu dành cho múa và dành cho nhau.

HUỲNH VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên