17/01/2023 10:19 GMT+7

Cảm ơn ông, Park Hang Seo!

Chia tay HLV Park Hang Seo, rất nhiều bạn đọc đã gửi đến Tuổi Trẻ Online những dòng comment đong đầy cảm xúc. Tất cả đều bày tỏ lòng biết ơn bởi HLV Park Hang Seo đã đem lại biết bao thành công cho bóng đá Việt Nam.

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng những dòng tâm tình của bạn đọc Đông Phương:

Cảm ơn ông, Park Hang Seo! - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo cùng Duy Mạnh (giữa) và Châu Ngọc Quang chụp ảnh cùng nhau khi chờ máy bay trở về sau khi đoạt HCB U23 châu Á 2018 - Ảnh: N.KHÔI

Xin cảm ơn!

Vậy là chặng đường cuối trong hành trình dẫn dắt tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã khép lại. Ông đã không thể nâng chiếc cúp vô địch AFF lần thứ hai cùng đội tuyển Việt Nam.

Đó là một cái kết không thật hoàn hảo. Nhưng chúng ta đã có một hành trình 5 năm đáng tự hào! Cảm ơn HLV Park Hang Seo vì đã từng mang lại sắc màu tươi sáng cho bóng đá Việt Nam, viết tên Việt Nam trên những đấu trường khu vực và quốc tế.

Cảm ơn ông đã đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh cao nhất của AFF Cup 2018 và hai lần giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại hai kỳ SEA Games liên tiếp (SEA Games 30 năm 2019 và SEA Games 31 tổ chức năm 2022).

Cảm ơn ông, HLV Park Hang Seo đã mang lại những cảm xúc thăng hoa của khán giả khi từ danh phận "đội lót đường", Việt Nam đã vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá để tiến vào chung kết U23 châu Á 2018 và lần đầu chạm ngõ với ngôi vị á quân.

Cảm ơn HLV Park Hang Seo đã đưa Việt Nam vào Top 4 Asiad 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đã có không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua nhưng tôi (và tôi tin rất nhiều người khác) vẫn luôn dõi theo và ủng hộ HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển.

Chẳng đội bóng nào thắng mãi hay thua mãi, hiếm có việc gì là hoàn hảo tuyệt đối và tất nhiên, ai cũng có thể phạm sai lầm hoặc không đạt được phong độ tốt nhất.

Quan trọng nhất vẫn là tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, luôn cố gắng từng ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chúng tôi luôn chào đón ông

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn. Năm năm không quá dài cũng chẳng hề ngắn ngủi. Năm năm đồng hành, dìu dắt các tuyển thủ, giúp họ tiến bộ hơn, tự tin hơn, giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc hơn.

Thời gian đó vừa đủ để lưu dấu những kỷ niệm đẹp, đủ để trải qua mọi cung bậc cảm xúc, đủ để mọi người nhớ mãi những vinh quang mà HLV Park Hang Seo - người mà các cầu thủ gọi một cách thân thương là thầy Park, cùng các cộng sự và các học trò đã từng mang về.

Dẫu hôm nay có một chút tiếc nuối nhưng đó là điều khó tránh khỏi đối với môn thể thao vua. Không có con đường nào trải sẵn bằng hoa hồng cả, cũng không có chướng ngại vật nào cản mãi được bước chân ta.

Hãy xem thất bại của ngày hôm nay là bài học quý giá trong hành trang của mỗi người, để mỗi chúng ta cùng nỗ lực vì tương lai tươi sáng ngày mai.

Một lần nữa, cảm ơn ông - Park Hang Seo - và đội ngũ trợ lý của ông đã cố gắng hết mình vì bóng đá Việt Nam, vì đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi luôn ghi nhớ mãi những nỗ lực đó, những tình cảm đó.

Việt Nam mãi mãi là nhà và chúng tôi vẫn luôn chào đón ông cùng các cộng sự người Hàn Quốc - như những người thân của chúng tôi. Sợi dây liên kết ấy mãi mãi vững bền như chính lòng tin và tình hữu nghị mà đất nước Hàn Quốc và Việt Nam dành cho nhau.

Xin chào và xin cảm ơn ông vì tất cả, Park Hang Seo!

Bạn quan tâm và mong muốn chia sẻ thêm điều gì, những lời cảm ơn đối với HLV Park Hang Seo?

Mời bạn gởi những chia sẻ của mình đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

ĐÔNG PHƯƠNG

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên